Dù mới lấy vợ và đang nuôi con nhỏ, thế nhưng anh B. không vun đắp hạnh phúc cho gia đình mình mà lại “cặp kè” với một số nữ sinh trung học phổ thông. Phát hiện ra sự việc này, Nụ - vợ anh B. đã nổi cơn ghen và rủ người làm nhục các nữ sinh mà chồng mình “cặp kè”. Phải nhờ sự giải cứu của người dân khu vực, các nữ sinh mới thoát khỏi sự khống chế của Nụ. Hậu quả từ cách hành xử thái quá đã khiến Nụ phải trả giá bằng bản án 28 tháng tù giam.
Nguyễn Thị Nụ, 23 tuổi, ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội có chồng và một con trai hai tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống của Nụ không bình yên vì thói trăng hoa của chồng là anh Dương Văn B..
Biết chuyện chồng mình thường hay qua lại và đưa một số nữ sinh trường trung học phổ thông đi chơi, sau đó mua nhiều quà tặng đắt tiền khiến Nụ rất bức xúc nên muốn dạy cho các nữ sinh một bài học. Để thực hiện ý định của mình, Nụ rủ Đinh Thị Huệ, 20 tuổi, ở thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ (đang là sinh viên) cùng tham gia.
Trưa 20/12/2011, nghe tin ba nữ sinh trường trung học phổ thông huyện đang đi chơi với chồng và bạn trai chồng, Nụ điện thoại cho Huệ để bàn cách xử lý ba nữ sinh. Khi đã “triệu tập” được ba nữ sinh về nhà mình, Nụ liên tục chửi, đánh và tra khảo để làm rõ việc ba nữ sinh được chồng Nụ tặng bao nhiêu quà, tiền. Thậm chí, Nụ còn dùng kéo làm cho mái tóc của các nữ sinh xấu xí đi rất nhiều. Không chỉ thản nhiên đứng nhìn Nụ hành xử các nữ sinh, Huệ còn vào hùa với Nụ làm những việc mà xã hội lên án.
Sau khi hành hạ các nữ sinh, Nụ bắt các em đem toàn bộ những món quà có giá trị mà chồng đã tặng trả lại cho Nụ. Ngoài ra, Nụ còn bắt các nữ sinh phải quỳ lạy Nụ và thực hiện hành vi bỉ ổi khác. Kết thúc cuộc tra khảo các nữ sinh, Nụ bắt các em viết giấy nhận nợ từ 3 đến 6 triệu đồng.
Trong lúc hành hạ, làm nhục các nạn nhân, Nụ nhiều lần bảo Huệ đi tìm chồng về cho mình nhưng anh B. không chịu về. Lo sợ Nụ làm ẩu nên anh B. đã nhờ người quen là chị Tâm đến nhà can ngăn Nụ.
Khi chị Tâm đến nơi, thấy ba cô nữ sinh đang quỳ dưới nền nhà, còn Nụ cầm dao trên tay dọa ba nữ sinh. Vì nể chị Tâm, Nụ đã để ba nữ sinh về và yêu cầu phải trả nợ đúng hẹn, nếu không sẽ bị tính lãi suất cao.
Tại phiên tòa sơ thẩm vừa diễn ra, HĐXX nhận định, nguyên nhân phạm tội của bị cáo xuất phát từ việc các nữ sinh có lối sống buông thả trong quan hệ nam nữ, không phù hợp với đạo đức học sinh cũng như chuẩn mực xã hội. Chính lối sống buông thả của các nữ sinh là một phần nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội của các bị cáo.
Từ nhận định trên, Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nụ 28 tháng tù giam về tội làm nhục người khác và tội cưỡng đoạt tài sản. Bị cáo Huệ bị phạt 12 tháng tù giam về tội làm nhục người khác. Ngoài hình phạt tù, Tòa sơ thẩm còn buộc hai bị cáo phải bồi thường về danh dự và uy tín cho các nạn nhân.
Chỉ vì thói trăng hoa của người chồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự ghen tuông thái quá của người vợ, dẫn đến những hành xử không phù hợp với quy định của pháp luật.
Từ một người được pháp luật bảo vệ, dư luận xã hội cảm thông nhưng chỉ vì cách hành xử thái quá mà giờ đây Nụ phải vào tù để sửa chữa tội lỗi, còn anh B. phải đang hàng ngày, hàng giờ sống trong sự ân hận muộn màng. Mong rằng bài học từ vụ án này sẽ cảnh tỉnh những ai ở trong trường hợp tương tự để tránh phạm phải sai lầm đáng tiếc