Từ một nữ sinh ngoan ngoãn được các bạn bầu làm Bí thư chi đoàn, nhưng bỗng chốc cô trở nên sống tách biệt và ưa gây gổ với bạn bè. Thời gian gần đây nữ sinh này còn lên các trang blog, Facebook để nói xấu bạn bè và cho rằng cô bạn cùng lớp cướp mất người yêu của mình… Sự việc trở nên nghiêm trọng và cao trào khi giữa 2 nữ sinh xảy ra xô xát ngay trong lớp học và nữ sinh này đã tấn công bạn gái bằng dao lam gây thương tích...
Rạch mặt bạn vì ghen!
Chiều 9/6 tại phòng học A101 của Trường ĐH Ngoại ngữ - Đà Nẵng đã xảy ra cuộc cãi cọ, xô xát giữa 2 nữ sinh viên lớp cử nhân tiếng Pháp 10CNP02 (năm thứ nhất) là Mai Thị Bích Trâm và Nguyễn Trần Miên Thảo.
Lúc đó là khoảng 16h30, sau khi kết thúc bài kiểm tra, Trâm bất ngờ xuống phía cuối lớp đôi co với Thảo về việc bắt đền tai phone (máy điện thoại). Thảo không đồng ý nên cả hai xảy ra xô xát. Trâm bất ngờ tát vào bên má trái và dùng dao lam thủ sẵn trong tay rạch vào mặt Thảo khiến em bị thương nặng. Cũng theo Thảo cho biết, lý do cả hai mâu thuẫn là do đã có những xích mích nhỏ từ trước, thậm chí Trâm nhiều lần viết bài xúc phạm Thảo trên các trang blog, Facebook, Trâm cho rằng Thảo cướp người yêu của mình.
Và mặc dù trong giờ giải lao giữa tiết chiều 9/6, Thảo cũng đã chủ động đến bắt chuyện, giải thích với Trâm nhưng Trâm cố tình gây ồn ào, sau đó dẫn đến sự việc trên… Thảo cũng cung cấp kết quả bệnh lý của Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Vết thương vùng mặt của Thảo là do dao lam cứa sâu, dài gần chục centimet, sát phía cằm má trái và được khâu 7 mũi…
Hình thức kỷ luật nào đối với hành vi bạo lực học đường?
Ngày 27/6, ngay sau sự việc nữ sinh viên rạch mặt bạn học kể trên xảy ra, PGS.TS Phan Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng cũng xác nhận thông tin với báo chí về việc hai nữ sinh viên lớp cử nhân tiếng Pháp xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát, gây thương tích là hoàn toàn có thật. Nhà trường đã quyết định xử lý kỷ luật, đình chỉ 1 năm học đối với sinh viên Mai Thị Bích Trâm, đồng thời kỷ luật khiển trách đối với sinh viên Nguyễn Trần Miên Thảo.
Chỉ vì phút bốc đồng, một suy nghĩ lệch lạc, sự việc đau lòng nữ sinh rạch mặt bạn gái ngay trong lớp học của Trường Đại học Ngoại ngữ đã thêm một lần nữa là hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực học đường ở TP Đà Nẵng. Sự việc cũng đã phản ảnh thực trạng về lối hành xử kiểu "côn đồ tuổi teen" đang là nỗi lo của các bậc phụ huynh và sự nhức nhối của cả xã hội hiện nay…!