Trước đó, khoảng 18h ngày 27/8, anh Đạt đi xe máy BKS 17M8-9364 từ nơi làm việc về nhà trọ. Đến xóm 12 Cổ Nhuế, anh Đạt vào cửa hàng cho thuê truyện và băng đĩa Hồng Nhung do chị Hoàng Thị Oanh là chủ kinh doanh để hỏi thuê truyện tranh. Khi anh Đạt đang tìm truyện thì có một thanh niên từ ngoài đi vào.
Sau khi trao đổi vài câu với anh Đạt, thanh niên này bất ngờ rút dao đâm 2 nhát vào cổ và sườn anh Đạt rồi bỏ chạy.
Anh Đạt được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong lúc 20h cùng ngày