Diễn viên châu Á đầu tiên được trao giải Oscar

Trong kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS), ghi nhận bà Miyoshi Umeki (1929-2007) từng đoạt giải Osar năm 1958, là diễn viên châu Á đầu tiên được trao phần thưởng danh giá này.

Diễn viên châu Á đầu tiên được trao Giải Oscar -0

Bà M. Umeki sinh ngày 8-5-1929 tại thành phố Otaru, trên đảo Hokkaido phía Bắc Nhật Bản. Tới năm 26 tuổi, Miyoshi quyết định sang Mỹ để “thử vận” trong lĩnh vực ca nhạc với nghệ danh là Nancy Umeki, nhưng bất ngờ lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Joshua Logan (1908-1988). Chỉ sau 2 năm, M. Umeki đã được tham gia bộ phim “Sayonara” khởi quay trong năm 1956 và chính thức phát hành vào cuối năm 1957. Trong lễ trao giải Oscar lần thứ 30 của năm 1958, kiệt tác “Sayonara” đã được trao tới 4 giải Oscar, trong đó có 2 giải cho 2 nam nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là M. Umeki và bạn diễn người Mỹ Red Buttons (1919-2006), khiến M. Umeki trở thành diễn viên châu Á đầu tiên được trao giải Oscar. Đồng thời “Sayonara” cũng là bộ phim đầu tiên trong lịch sử AMPAS, có 2 vai diễn gồm nam diễn viên phụ và nữ diễn viên phụ cùng được trao giải Oscar.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, ngoài giải Oscar, nữ diễn viên M. Umeki đã nhận được 3 đề cử giải Quả cầu Vàng trong các năm 1958, 1962 và 1970; 1 đề cử giải Tony năm 1959 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong kịch nghệ.

Q.Phú (Theo THR)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.