Di vật Đức Phật hồi hương sau 127 năm

Ấn Độ vừa trưng bày bộ sưu tập đá quý chôn cùng xá lị của Đức Phật sau 127 năm lưu lạc ở nước ngoài, đánh dấu sự kiện có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, văn hóa và tôn giáo.

161fad33d7b458ea01a5.jpg -0
Triển lãm bộ sưu tập đá quý di vật Đức Phật tại New Delhi. Ảnh: Cục Thông tin Báo chí Ấn Độ

Triển lãm khai mạc ngày 3/1 tại New Delhi, giới thiệu hơn 300 hiện vật gồm đá quý và đồ trang sức làm từ thạch anh tím, ngọc trai, san hô, thạch anh, ngọc hồng lựu và vàng. Bộ Văn hóa Ấn Độ gọi đây là “sự tái hợp lịch sử của những viên đá quý xá lị Piprahwa sau 127 năm”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người trực tiếp khai mạc triển lãm, nhấn mạnh đây là “một ngày rất đặc biệt đối với những người quan tâm đến lịch sử, văn hóa và lý tưởng của Đức Phật”.

Các hiện vật được cho có niên đại khoảng năm 200 trước Công nguyên, do kỹ sư người Anh William Claxton Peppe khai quật năm 1898 tại Piprahwa, bang Uttar Pradesh. Sau cuộc khai quật, phần lớn hiện vật được bàn giao cho chính quyền thuộc địa, song một số đồ trang sức bị giữ lại và đưa ra nước ngoài.

Tháng 5/2025, bộ sưu tập này được rao bán tại Sotheby’s Hong Kong nhưng cuộc đấu giá bị hủy sau khi Ấn Độ phản đối. Đến tháng 7/2025, Tập đoàn Godrej Industries Group đã mua lại số hiện vật với sự hỗ trợ của chính phủ.

Ngân Hà

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.