Đầu Mr. Bim đang quay quay, vì Mr. Bim thấy nhiều anh nhiều chị giỏi quá. Đám cưới, đám hỏi của người ta không được mời cũng nháo nhào chụp hình đăng báo, chụp hình xong lại nháo nhào đoán xa đoán gần rằng cô dâu đã có thai trước cưới này kia kia nọ. Quởn dễ sợ.
Từ đẳng cấp này, các anh các chị lại tiến lên một bậc cao khác, ngày càng vượt xa suy nghĩ của Mr. Bim...
1.Người ta vừa phát hiện bố chồng của giai nhân Tăng Thanh Hà (mà mấy anh mấy chị tự dưng nảy sinh phát kiến gọi là Hà Tăng – Mr. Bim) có rất nhiều đồ cổ đã giấu kín.
Title bài chính xác là “Gia tài đồ cổ giấu kín của bố chồng Hà Tăng”. Đấy, quý bạn đọc của Mr. Bim đã hiểu vì sao mà đầu của Mr. Bim quay quay, dẫu không đi qua cầu quay và bị đập hai cây chưa.
Người ta đã giấu kín rồi, mà mấy anh mấy chị vẫn xới tung lên được.
Tài thật, tận tài rồi, tài đến thế là cùng.
Săn thỏ, ngoài cung tên thì người thợ săn cần có trợ thủ gì?.
Tất nhiên, không phải là đại bàng như mấy ông hoàng Ả Rập hay tiêu khiển đâu ạ.
Chính xác rồi, là nó đấy ạ.
Làm bố chồng của người nổi tiếng thật là thú vị.
“Vợ chồng ông Jonathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng giám đốc của Tập đoàn Imex Pan Pacific, nhà phân phối độc quyền nhiều sản phẩm thời trang, nữ trang, đồng hồ và mỹ phẩm nổi tiếng thế giới tại Việt Nam. Họ không chỉ là một nữ doanh nhân thành đạt, mà còn là những người sành điệu với gu thẩm mỹ tinh tế và sở thích sưu tập xe hơi, rượu quý cũng như đồ cổ.
Trong căn phòng khách ở tầng trệt là vô vàn món đồ quý hiếm, từ những chiếc đồng hồ cổ bằng đồng thau mang đậm dấu ấn của nền văn hóa Pháp, Ấn Độ, chiếc bình bằng bạc với nhiều họa tiết cầu kỳ từng thuộc sở hữu của công tước xứ Magenta Pháp, chiếc rương cổ được chạm trổ tinh xảo kết gắn đá quý và ngà voi của người La Mã, bình đựng nước, đế nến thời Napoleon III với niên đại 1850-1870, hộp đựng mực thời Phục Hưng với niên đại 1830, lư hương của thế kỷ 19 đến vô số chai rượu quý hiếm.
Bộ sưu tập rượu quý vintage niên đại 1888 với chai duy nhất kèm chứng nhận quyền sở hữu, chiếc rương đựng rượu tuyệt đẹp với phần trang trí bằng da cá sấu của thương hiệu Louis Vuitton chưa hề có mặt ngoài thị trường, những mẫu đồng hồ cao cấp của các thương hiệu đồng hồ trứ danh thế giới… nằm yên trong tủ kính của căn biệt thự. Chiếc rương đựng rượu với phần trang trí bằng da cá sấu của Louis Vuitton là một trong những món đồ đặc biệt của gia đình…”.
(Theo Một thế giới).
2.Hà Linh, Mr. Bim bảo với em cái này. Ừ, thì cho em là ca sĩ đi.
Ừ, thì cho ca sĩ bất cứ thời điểm nào muốn có danh vọng đều phải thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Đặc biệt là báo mạng.
Ừ, thì cho là ca sĩ xuất hiện trên báo mạng mà không nói về mấy chủ đề ngoài ca hát thì biết nói gì khác.
Thế nhưng, cứ liên tục mang chủ đề nhạy cảm như “Yêu người đã có vợ” như em là rất không hay, Hà Linh nha.
Đàn ông như người mù khua gậy, đó là loài bội bạc. Mr. Bim đồng ý với Hà Linh về điều đó. Nhưng có những thứ, nếu mình nằm im để đàn ông khua gậy hay mình là phép thử cho đàn ông có vợ, thì mình cũng không nên phát ngôn lăng nhăng vậy, em ạ.
Em biết không, phụ nữ đều là Hoạn Thư và đàn ông đa phần là Thúc Sinh.
Mr. Bim thân thương chúc em vẫn sẽ kiếm tìm được hào quang mà không phải nói về những thứ tào lao đó như một bài trường ca viết ẩu.
- “Trải qua chuyện tình cảm với những người đàn ông có vợ, bản thân chị nghiệm ra được điều gì?
- Đàn ông thường rất tham, chỉ muốn thêm chứ không bớt. Còn phụ nữ như tôi lại hay bị lòng thương lấn át. Khi người ta nói không có hạnh phúc thì tôi cũng thương chứ, nhưng sau đấy mới biết mình bị lừa. Thật ra, tôi thấy mình là người tốt, vì tôi chỉ là một ngọn gió để thổi bùng lên ngọn lửa lớn, còn ngọn lửa nhỏ sẽ tắt đi. Hiểu một cách đơn giản, tôi nghĩ mình giống như một phép thử. Nếu như tôi là người mưu mô xảo quyệt, phá hoại hạnh phúc của người ta, thế mới là xấu. Nhưng tôi lại không làm điều đấy nên người ta buộc phải quay trở lại với mái ấm gia đình. Giả dụ bây giờ, người ta không yêu tôi, mà yêu người khác thì cũng thế thôi. Ít ra, tôi không bao giờ bắt người ta là: “Anh yêu em, anh phải bỏ vợ anh”.
(Theo Zing).
3.Hoàng Thùy Linh vừa bảo, “ Đàn ông già không nâng niu phụ nữ”.
Mr. Bim rất đồng ý với quan điểm này của Hoàng Thùy Linh.
Tiếc rằng, có quá nhiều người đang lưu lạc trong làng giải trí Việt như Hoàng Thùy Linh lại không nghĩ như vậy.
Đơn giản, đàn ông vừa trẻ, vừa có sức khỏe, vừa đẹp trai, vừa biết trân trọng phụ nữ như Mr. Bim thì lại không có tiền, Hoàng Thùy Linh ạ.
Thực tế đã chứng minh, rất nhiều đàn ông già đã hành xử tệ bạc với những giai nhân Việt như thế nào mà.
Có điều, người ta gọi những gã đàn ông già ấy là đại gia, Hoàng Thùy Linh nhỉ.
Đau buồn từ đó mà khởi thủy.
- “Để tìm được một người như vậy rất khó và thường phải là một người đã rất trưởng thành. Linh có ngại yêu một người lớn tuổi hơn mình nhiều không?
- Thực ra tuổi tác không làm nên sự chín chắn, uyên bác của người đàn ông đâu. Nhưng nó cũng liên quan đến cơ hội trải nghiệm. Người đàn ông trẻ tuổi có thể cũng thông minh như người đàn ông lớn tuổi nhưng họ ít có sự trải nghiệm và va vấp bằng, nên sự thấu hiểu các hoàn cảnh, tâm tư có lẽ cũng hạn chế hơn.
Có những người vì trải nghiệm nhiều quá nên sau này không yêu được thật lòng, không còn cảm xúc nồng nàn, không còn nâng niu người phụ nữ nữa. Và ngược lại, có những người trẻ quá, không được trải nghiệm, họ cũng không biết cách nào để mà yêu thật lòng. Những mối quan hệ cứ trôi qua như vậy thôi, họ không trân trọng người phụ nữ”.
(Theo Vietnamnet).
4.Mấy anh mấy chị lại vừa loan tin em Bà Tưng đi học lại.
Thì ai mà không biết học hành là việc rất cần thiết cho mỗi cá nhân. Lại càng biết, quay đầu là bờ.
Mà cái kiểu của em Bà Tưng quay trở lại trường chán mớ đời.
Quay lại lớp, học hành không lo học, lại chụp một lô một lốc ảnh, rồi báo mạng túm lấy đó đăng lại với cái đề tựa rất hân hoan, “Bà Tưng gương mặt khác lạ đi học trở lại”.
Thiệt cái tình, đang học yên lành lại làm mấy trò khoe cơ thể, chém gió lung tung. Đến lúc này kia thì quay lại lớp học.
Không ai dại đến mức mua dây buộc mình như em cả, cà-tưng ạ.
Xin lỗi, Bà Tưng ạ.
Mr. Bim không có thói quen nghi ngờ, chỉ mong em nói đi học là học thiệt, chứ không mang cả nơi này ra làm một trò tào lao như thứ mà em đã từng thực hiện.
“Sau một thời gian dài bảo lưu kết quả học tập để theo đuổi những đam mê riêng dành cho nghệ thuật, mới đây, Lê Thị Huyền Anh hay còn gọi là Bà Tưng đã quyết tâm đi học trở lại. Điều đặc biệt là gương mặt cô có rất nhiều điểm khác biệt so với trước kia. “Tìm lại điểm kết thúc nơi bắt đầu. Ngày đầu tiên mình đi học trở lại sau gần 1 năm bảo lưu”, Bà Tưng chia sẻ cảm nghĩ ngày đi học. Cô nàng ăn vận giản dị và rất say mê phát biểu ý kiến xây dựng bài.
Quá bận rộn với việc học, Bà Tưng vẫn muốn tranh thủ thông báo với các bạn bè của mình: “Mình học chuyên ngành thiết kế nội thất. Sau này, bạn nào có nhu cầu muốn tư vấn thì nhắn tin, mình sẽ lấy giá mềm nhé”. Và vì không được tham gia biểu diễn nên Bà Tưng không còn người quản lý như trước, thay vào đó cô sẽ dành phần lớn thời gian cho việc học”.
(Theo Khám phá).
5.Tin khuyến mãi kèm bình luận ngắn.
“Cũng chỉ là một cái quần,
Mà sao nhà báo rần rần thế kia…
Mai sau từ Thái anh về,
Ngồi lên đứng dậy cho mê mẩn đời”.
À, là vụ cái quần của cô gái là ca sĩ chuyển giới có tên Hương Giang Idol ấy mà.
“Ca sĩ chuyển giới bị dân mạng “ném đá” khi diện chiếc quần quá ngắn.
Trong buổi casting cho chương trình “Cuộc đua kỳ thú”, ca sĩ Hương Giang Idol xuất hiện với bộ trang phục khỏe khoắn: quần short bò, áo ba lỗ.
Với chiếc áo ba lỗ, ca sĩ chuyển giới khéo léo khoe một hình xăm nhỏ bên vai phải. Còn chiếc quần bò cô mặc lại quá ngắn, nên khi đứng hay ngồi thì phần mông cô vẫn bị hở ra. Ngay khi đăng tải bức ảnh này lên trang cá nhân, cô đã bị mọi người “ném đá”. Hầu hết đều cho rằng chiếc quần quá ngắn, gây phản cảm. Thậm chí nhiều người còn đưa ra lời khuyên với nữ ca sĩ chuyển giới: “Ăn mặc đứng đắn tí đi, ngắn quá cũng đâu phải đẹp” hay: “Dáng đẹp rồi nên mặc một cái quần jean dài có lẽ sẽ đẹp và thân thiện nhiều hơn thế này Hương Giang à”.
Trước đó không lâu, ca sĩ chuyển giới cũng khiến nhiều người phản đối khi mặc một chiếc quần bó sát để lộ vùng nhạy cảm trên cơ thể”.
(Dẫn nguồn từ nhiều trang báo mạng).