Ngày 10/7, Trung tá Nguyễn Quang Tuất, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết: kẻ giết người, cướp tài sản tại quán cửa hàng tạp hoá tại Tiểu khu 5, thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên đã sa lưới.
Nguyễn Văn Luyện là thợ cơ khí nhưng không tu chí làm ăn mà thường xuyên lêu lổng chơi bời, sa đà vào chơi lô đề và ba cây. Chẳng mấy chốc, Luyện đã nợ 10 triệu đồng với số tiền trả lãi hàng ngày lên đến 100.000 đồng/ngày. Trong lúc túng quẫn, Luyện đã nghĩ đến việc đi cướp để lấy tiền. Bằng kế hoạch đã vạch sẵn, chiều 7/7, thủ sẵn chiếc dao trong người, Luyện mượn xe máy của anh trai đi lòng vòng trên QL3 quan sát xem có gia đình nào sơ hở thì vào cướp tài sản.
Sau hơn một giờ lượn lờ tìm con mồi, thấy cửa hàng tạp hoá nằm trên QL3 ở Tiểu khu 5, thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên có một phụ nữ bán hàng, hắn tấp vào vờ mua một chai trà xanh không độ nhằm quan sát bên trong ngôi nhà. Lấy lý do gia đình vừa mở cửa hàng bán nước giải khát, hắn ngỏ ý muốn mua bia và nước giải khát về bán.
Chị Lê Thị Nghì (chủ nhà) tưởng thật nên lấy hàng cho hắn xem. Đúng lúc hắn định ra tay với chị Nghì thì bất ngờ có chị gái của chị Nghì là Lê Thị Tình đến chơi. Nhân lúc chủ nhà không để ý, Luyện đã rút con dao trong người rồi hét lên: "Có bao nhiêu tiền thì đưa hết ra đây". Trong lúc hốt hoảng, chị Nghì chỉ kịp hô "Cướp!Cướp!", còn chị Tình chộp lấy điện thoại để gọi thì tên Luyện đâm nhiều nhát vào người chị Tình. Sau đó, hắn tiếp tục dùng dao đâm chị Nghì nhưng nhờ đỡ bằng chiếc ghế mà chị Nghì chỉ bị vết đâm sượt qua vai.
Cuộc giằng co đang diễn ra gay cấn thì thật may mắn, chị Tình bỏ chạy được lên tầng 2 và hô "Cướp! Cướp!". Tên cướp hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Nghe tiếng kêu cứu, bác Hoàng Bạo, nguyên là giáo viên của Trường PTTH Lê Hồng Phong, là hàng xóm của chị Nghì đã nhanh chóng chạy sang. Bà con xung quanh cũng đã có mặt kịp thời bao vây tên cướp. Chỉ trong nháy mắt, tên Nguyễn Văn Luyện đã bị quần chúng nhân dân bắt gọn. Chị Tình đã được chuyển về Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội cấp cứu. Còn chị Nghì hiện đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại Bệnh viện 91 tỉnh Thái Nguyên.
Trung tá Nguyễn Khánh Hoà, cán bộ thụ lý vụ án cho chúng tôi biết, các công dân thuộc Tiểu khu 5, thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên như bác Hoàng Bạo, anh Hoàng Ngọc Sơn, anh Nguyễn Hồng Hải, bác Trần Quang Thìn, anh Nguyễn Trọng Thắng… đều là những công dân rất tích cực trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Hành động dũng cảm bắt cướp của các công dân Tiểu khu 5 đáng được biểu dương, khen ngợi