Ngày 8/3/2010, Khoa Ngoại - Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM đã tiến hành ca phẫu thuật khối u vùng bụng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Nhiệm (37 tuổi), ngụ tại Nhơn Hòa, Bắc Hòa, Tân Thạnh, Long An.
Trước đó như Báo CAND đã đưa tin vào 3/3/2010, bệnh nhân này là một trong rất nhiều phụ nữ đã từng tới Đan Viện Biển Đức để cầu khấn xin con. Sau 16 tháng "mang thai" nhờ được bắt mạch kê toa tại đây, ngày 2/3 do không còn thở nổi vì bụng phát triển quá cỡ, bệnh nhân đã phải cấp cứu vào Bệnh viện Chợ Rẫy.
Ca mổ cho bệnh nhân bắt đầu vào 8h ngày 8/3. Sau 1 tiếng việc gây mê hồi sức mới xong vì độ nguy hiểm quá lớn trong lần hội chẩn trước đó giữa ê kíp mổ Khoa Ngoại và ê kíp gây mê hồi sức. 9h bắt đầu mổ. 11h30' cùng ngày kết thúc. Điều khiến cả ê kíp mổ cho bệnh nhân cũng hết sức ngạc nhiên vì khối u nang nhầy buồng trứng trái trong bụng bệnh nhân thuộc diện "quá cỡ".
Theo như các bác sĩ cho biết thì sau khi lấy khỏi ổ bụng bệnh nhân, họ đã cân khối u (nặng cả thảy là 25kg gồm 13kg là phần dịch nhầy, nước và 12kg là trọng lượng khối u). Phần buồng trứng phải rất may còn nguyên vẹn. Mẫu xét nghiệm tế bào khối u (lần thứ 1 cùng ngày) có kết quả u lành tính.
TS-BS Phạm Hữu Thiện Trí - Phó Khoa Ngoại bệnh viện - người đứng chính ca mổ cũng phải thốt lên: "Tôi đứng mổ từ năm 1985 tới nay nhưng cũng chưa từng thấy khối u nang buồng trứng nào lớn thế ! Dù trước đó khi đo vòng bụng bệnh nhân được 125cm, biết khối u đã đẩy toàn bộ gan, cơ hoành, ruột… lên trên".
Bác sĩ cũng cho biết: "Điều đáng nói là áp lực cho các bác sĩ ở ca mổ này không chỉ ở cả chuyên môn mà cả yếu tố xã hội, dư luận vì đụng phải vấn đề nhạy cảm. Ê kíp mổ đã hết sức cân nhắc vì nguy cơ tử vong là rất cao".
Ê kíp Phẫu thuật Khoa Ngoại- Bệnh viện Chợ Rẫy mổ cho bệnh nhân Nhiệm ngày 8/3/2010.
Bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Văn Đông - Trưởng khoa Gây mê hồi sức cho biết: Từ ngày 2 tới ngày 8/3 chúng tôi luôn phải giải thích cho gia đình để thuyết phục trong bụng bệnh nhân là khối u, phải mổ cứu người chứ không thể đợi thời gian lâu hơn".
Và mấy ngày qua, tới cả PGS-TS Trần Minh Trường - Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cũng phải tới trực tiếp giải thích, thuyết phục gia đình cho bệnh nhân mổ và ký cam kết mổ. Việc gia đình quá tin và việc đã có con từ việc đi cầu khấn "nặng nề" tới mức cho tới trước giờ phút đưa bệnh nhân lên bàn mổ, người chồng bệnh nhân vẫn chạy vào yêu cầu ê kíp sau khi mổ phải cho thân nhân coi cái "túi đen" trong bụng vợ mình có thực sự là u hay không. Và giải thích rằng, "con" mình là con cầu con khấn nên không có thiết bị nào nhìn thấy được, "đứa trẻ" nằm trong một chiếc "túi đen" của Chúa trời…
Quá trình mổ cho bệnh nhân trong tình trạng căng thẳng vì mọi thao tác "phẫu tích" phải hết sức nhẹ nhàng, không manh động. Cả ê kíp gồm 10 người. Chỉ tính riêng việc rút phần nước trong ổ bụng phải làm từ từ từng chút 30 - 500ml mỗi lần. Sau đó lại phải lấy tay bịt lại. Bác sĩ Đông cho biết, nếu thao tác này làm nhanh, áp lực trong ổ bụng bệnh nhân sụt xuống đột ngột, bệnh nhân sẽ suy tim cấp, nguy cơ tử vong ngay trên bàn mổ...
Ngay sau khi ca mổ kết thúc, các bác sĩ đã trực tiếp gọi gia đình bệnh nhân (chồng và chị chồng) vào, đưa cho coi toàn bộ khối u đã bóc tách và chứng minh toàn bộ "thai nhi 16 tháng" trong ổ bụng bệnh nhân thực sự chỉ là một khối u buồng trứng với kết cấu toàn dịch đặc, nước… lúc này thân nhân mới tin nhưng không phát biểu gì…
16h cùng ngày, BN được đưa ra phòng săn sóc đặc biệt, tiếp tục theo dõi kỹ