Theo tường trình của anh Thảo tại Công an phường Cầu Kho, do tiệm vàng K.D. giao dịch nhiều lần với một đối tượng nói giọng Bắc và mỗi lần giao dịch đều sòng phẳng nên anh Thảo quen mặt. Nhiều lần làm quen như vậy đối tượng đã xin số điện thoại của anh Thảo để tiện cho việc giao dịch.
Trưa 9/5, điện thoại của anh Thảo reo lên. Thấy số điện thoại quen nên anh Thảo bắt máy. Lại là giọng của người thanh niên miền Bắc muốn mua một số vàng lớn. Thấy khách có vẻ nhiệt tình anh Thảo đồng ý với giá giao dịch giữa hai bên nhưng lần này số vàng lên đến 25 lượng và vị khách này muốn anh Thảo mang đến tận nhà bởi sợ đem số vàng lớn ngoài đường sẽ bị… cướp.
Tin tưởng đối tác, anh Thảo bỏ 25 lượng vàng vào cốp xe máy và chạy đến địa điểm giao dịch là căn nhà ba tầng mới xây khang trang, anh Thảo bấm chuông thì có một thanh niên cao to chạy ra mở cửa kêu anh Thảo dẫn xe vào nhà cho an toàn. Dựng xe trước sân, anh Thảo mở cốp lấy 25 lượng vàng và theo người thanh niên này lên lầu 1 nhận tiền.
Đến lầu 1, người thanh niên này kêu một thanh niên khác lấy hai chai nước để anh Thảo uống. Tuy nhiên khi vừa mở nắp chai nước định uống thì anh Thảo bị một cú đạp như trời giáng vào ngực. Chưa kịp định thần anh Thảo liên tiếp bị hai thanh niên đánh vào đầu, phía sau làm anh bất tỉnh. Một đối tượng rút một con dao lớn xông vào khống chế anh Thảo.
Trước tình huống này anh Thảo chỉ còn cách để cho hai đối tượng trên lấy vàng để bảo toàn tính mạng. Hai đối tượng đã dùng băng keo trói chặt tay chân, miệng anh Thảo lại sau đó lấy đi toàn bộ số vàng và rời khỏi căn nhà trên. Sau khi hai đối tượng bỏ đi anh Thảo đã gắng sức tự giải thoát mình và đến Công an phường cầu cứu.
Theo tìm hiểu của phóng viên, căn nhà ba tầng số TK34/1 do bà Nguyễn Thị Hồng Quí (36 tuổi) làm chủ. Vì cả gia đình dời về Hà Nội sống, căn nhà trên bà Quí cho xây mới lại và cho thuê. Theo tổ trưởng tổ 29, phường Cầu Kho, hai đối tượng đến thuê căn nhà này khoảng 2 - 3 ngày không khai báo với chính quyền nên không rõ được danh tính