Chuyện thứ nhất: Hiện trên địa bàn tỉnh đang rộ lên phong trào làm móc chìa khóa giống biển số xe thu nhỏ. Khi chủ xe bỏ chìa khóa kèm móc khóa kiểu này mà lơ đãng để chìa khóa hớ hênh, những tên trộm nhanh chóng chộp cơ hội lấy xe. Bởi khi có chìa khóa trong tay, chúng sẽ tìm được xe, vốn được "ngầm" mách bảo biển số. Vì thế những tên trộm bỗng nhiên "trở thành" người đàng hoàng ra lấy xe của người khác mà không bị người trông giữ xe phát hiện.
Chuyện của anh Trần Văn D (thị xã Đồng Xoài) là một ví dụ. Khi vào quán uống cà phê, anh D để chìa khóa có móc khóa là biển số xe trên bàn. Lát sau anh đi vệ sinh nhưng không mang theo chùm chìa khóa. Khi anh D trở lại bàn thì chùm chìa khóa đã biến mất. Anh quay ra lấy xe thì chiếc xe đã "không cánh mà bay".
Khác với "chiêu" trộm xe mở bằng khóa đa năng, bởi việc mở khóa xe gây khó khăn, khiến người trông giữ xe thấy khả nghi, dễ phát hiện. Còn với biển số xe trong tay, kẻ xấu khó bị lộ khi thực hiện hành vi lấy xe rất công khai, bình thường. Việc làm biển số xe kiểu này thật lợi bất cập hại.
Chuyện thứ hai: Chị Nguyễn Thị Khánh M (thị xã Phước Long) đang lưu thông chậm trên chiếc xe gắn máy thì bất ngờ bị đánh vào mặt làm cho choáng váng. Chị M bị ngã lăn ra khỏi xe mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một người đàn ông chỉ vào mặt và nói: "Tao nói mày để xe ở nhà cho tao đi công chuyện mà mày còn lấy xe mà đi là sao?". Nói rồi người đàn ông gạt người phụ nữ ra và đàng hoàng leo lên xe đi mất.
Người qua kẻ lại chứng kiến xì xầm, dè bỉu đại loại: "bà này lại bị chồng quát rồi…" và bỏ đi. Còn chị M sau giây lát hoàn hồn biết bị cướp xe mới la lên: "Cướp.. cướp"… thì chúng đã "cao chạy xe bay". Với "chiêu" mới này, đối tượng mà bọn cướp "nhắm đến" thường là phụ nữ, bởi chân yếu tay mềm, lại dễ tổn thương, sức "chịu đòn" cũng kém.
Chuyện thứ ba: Đang đi ngon trớn trên đường bỗng chị Lê Lệ Th (thị xã Đồng Xoài) thấy một chiếc xe môtô lạ ngã lăn ra trước mặt, chắn lối đi. Rồi một người đàn ông sấn sổ tới đòi bồi thường khẳng định chị tông vào xe anh ta. Nếu không bồi thường anh ta sẽ xin "tý huyết". Vì muốn được "bình yên" chị Th đành đưa hết số tiền 300 nghìn đồng (tiền đi chợ) hiện có cho kẻ lừa đảo. Chị Th thừa biết là tự tay ông ta đẩy xe ra nhưng không có bằng chứng nên đành đưa tiền cho yên chuyện và thầm nghĩ trong bụng: "thôi hôm nay xui rủi".
Trên đây là ba "chiêu" lừa mới đang được những tên trộm "áp dụng". Khi gặp chuyện tương tự, mọi người cần đưa ra cách ứng phó nhanh để tránh tai họa tiền mất tật mang. Điều đặc biệt cần nhớ là gọi ngay cho cơ quan Công an