Sáng ngày 5/4, phiên tòa xét xử vụ sát hại Phó Bí thư quận Phú Nhuận được mở lại sau phiên tạm hoãn trước.
8h sáng, khán phòng xử 2 bị cáo chật cứng như nêm. Bên ngoài, hàng trăm người dân dự khán phiên tòa ngoài sảnh. Hàng ghế dài được kê dọc phía bên ngoài gần như chật kín chỗ. Mọi người dán mắt vào màn hình tivi truyền trực tiếp từ phía trong ra. Tất cả đều mang nhiều nỗi niềm, tâm trạng riêng.
Đến phần xét hỏi, bị cáo Nhân đứng trước vành móng ngựa trả lời những câu hỏi của vị chủ tọa. Chỉ sau hơn nữa giờ, lúc 9h20, bất ngờ Nhân ôm ngực rồi ngồi bệt xuống ghế. Ngay lập tức, phiên xử được ngừng lại. Vị chủ tọa Nguyễn Phi Long cho phép đưa bị cáo Nhân ra phía sau để các bác sĩ chăm sóc. Bên hàng ghế phía dưới, bà Thu (mẹ Nhân) ngước mắt nhìn con, đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe.
10h10, 2 bị cáo được dẫn giải ra vành móng ngựa để tiếp tục phiên tòa. Các bác sĩ cho biết, bị cáo Nhân bị căng thẳng và tăng huyết áp dẫn đến suy sụp. Sức khỏe của bị cáo Nhân dần ổn định nhưng được Hội đồng xét xử cho ngồi trên ghế để trả lời những câu hỏi của chủ tọa.
Trong 5 lần Nhân rủ Sang, lần đầu và lần cuối cùng Sang nhận lời đi theo Nhân. “Hành lý” cả 2 mang theo: Roi điện, vợt tennis, dao, bao tay, búa, xà beng… Trước tòa, Nhân phủ nhận hoàn toàn hành vi “cướp tài sản”. Nhân khai, ngày 20/9, anh ta mang balô đến nhà bà Mỹ với mục đích xin cho vợ thoát khỏi “án” kỷ luật của cơ quan và được đi làm lại. Nếu không thành công, Nhân sẽ đánh dằn mặt.
Nhân khai, khi đang thực hiện hành vi đánh mẹ con Mỹ đến ngất xỉu thì bà Hồng xuất hiện. Qua tấm gương của nhà bà Mỹ, hắn ta thấy bà Hồng đang bước vào. Nhân kéo nạn nhân vào bên trong và chuẩn bị ra tay với và Hồng. Bà Hồng bước vào cửa, Nhân dùng dao chỉa thẳng vào nạn nhân và ra lệnh: “Im ngay, ngồi xuống và không được la lên”. Quá hoảng hốt, bà Hồng hô hoán.
“Do thấy nạn nhân la nên hoảng loạn và té đè lên người bà Hồng. Tay quơ quơ khiến nạn nhân trúng dao mà… chết chứ không cố ý”, Nhân thuật lại câu chuyện. Bác bỏ lời khai của Nhân, chủ tọa cho rằng, không thể vì quá hoảng sợ mà Nhân dùng vợt tennis đánh 8 cái lên mặt nạn nhân rồi quơ dao trúng bà Hồng đến 28 nhát. Kết quả giám định pháp y, trên thi thể nạn nhân thể hiện rõ những vết tích gây nên cái chết của bà Hồng. Đến đây, bị cáo Nhân cúi mặt và im lặng.
Trong suốt phiên tòa xét xử ngày 5/4, mẹ bị cáo Nhân gần như chỉ biết im lặng nhìn con. Bà Thu ngồi thất thần, đôi mắt hướng về đứa con đang ngồi trước vành móng ngựa. Trông bà bình tĩnh hơn với phiên tòa ngày 15/3 trước đó.
Đến lượt chất vấn Sang, bị cáo trả lời ráo hoảnh: “Chỉ nghe Nhân rủ đến nhà bà Mỹ để lấy tiền và xin việc lại cho vợ. Những lần trước bị cáo không dám đi vì sợ ở tù. Nhiều lần nghe Nhân kể chuyện vợ bị chèn ép nên đồng cảm và đồng ý đi theo”. Hội đồng xét xử đề cập đến chi tiết gây rúng động những người dự khán phiên tòa. Khi phát hiện bà Mỹ còn sống, Sang quay về phía Nhân và nói rằng: “Anh Nhân ơi, bà Mỹ vẫn còn sống!”. Sang vừa dứt lời thì Nhân tiến tới, dùng dao đâm vào cổ và tước đi mạng sống của nạn nhân.
Đến chiều cùng ngày, vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đưa ra mức án tử hình với Nhân và Sang. Đại diện Viện kiểm sát bác bỏ quan điểm hung thủ cho rằng chỉ đến nhà bà Mỹ để đánh… dằn mặt. Nhân đã chuẩn bị kế hoạch của mình từ rất lâu. Thời điểm tháng 7/2009 đến tháng 9/2009, Nhân nhiều lần lui tới trước nhà bà Mỹ để theo dõi thói quen sinh hoạt của nạn nhân và ra tay hành động.
Riêng Sang, người hỗ trợ đắc lực cho Nhân thực hiện hành vi giết bà Hồng dã man. Sang kéo cổ áo bà Mỹ, chích điện bà Mỹ và hơn hết, hắn ta thông báo cho Nhân về việc bà Hồng còn sống để Nhân xuống tay tước đi mạng sống của nạn nhân. Lập luận của Viện kiểm sát, nếu Sang không đi theo Nhân thì rất có thể sẽ không xảy ra vụ án mạng đáng tiếc.
Cả 2 bị cáo chưa thể lấy được tiền và mẹ con bà Mỹ chưa chết là ngoài ý muốn. Do bên ngoài, lực lượng Công an, dân phòng và người dân phát hiện, bao vây hiện trường khiến hung thủ hoảng loạn, tìm đường bỏ chạy. Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình cho tội danh với 2 bị cáo theo điều 93 Bộ Luật hình sự. Hành vi cướp tài sản của Nhân bị đề nghị mức án 9 đến 10 năm tù và Sang là 7 đến 8 năm tù theo điều 133 Bộ Luật hình sự.
Ngày 6/4, Hội đồng xét xử tuyên án. Chúng tôi tiếp tục thông tin đến bạn đọc những thông tin mới nhất