Từ buổi bùng nổ các cuộc thi trên truyền hình, lập tức có một nghề mới xuất hiện, gọi là nghề giám khảo. Không ít nghệ sĩ quanh năm ngồi "ghế nóng" từ cuộc thi này sang cuộc thi khác để chấm điểm cho các thí sinh. Những cái tên như Lê Hoàng, Siu Black, Khánh Thi, Hồ Hoài Anh, Quốc Trung… đã quen thuộc với khán giả, không chỉ ở lĩnh vực họ hoạt động, mà còn ở tần số xuất hiện của họ trên các kênh truyền hình trong vai trò người cầm cân nảy mực. Nếu gọi giám khảo là một nghề, thì có vẻ đây là một nghề hấp dẫn, thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Chẳng cần phải phân tích nhiều cũng có thể nhìn thấy các mối lợi từ truyền thông khi một ai đó ngồi ghế giám khảo trong các cuộc thi, đặc biệt là các cuộc thi diễn ra trực tiếp trên sóng truyền hình, có hàng ngàn khán giả theo dõi. Hiệu ứng từ cuộc thi có thể làm cho tên tuổi người chấm thi thêm hot. Nhạc sĩ Quốc Trung từng thừa nhận, mấy chục năm làm âm nhạc của anh không giúp anh nổi tiếng bằng việc ngồi ghế nhận xét các thí sinh trong cuộc thi Việt Nam Idol. Trên mạng internet, các bạn trẻ đã lập hẳn một hội gọi là "Hội những người phát cuồng vì nhạc sĩ Quốc Trung". Không chỉ "nổi" về mặt danh tiếng, các nghệ sĩ được mời ngồi ghế giám khảo còn được nhận những khoản thù lao hấp dẫn. Thu nhập từ nghề chấm thi của họ có khi còn cao hơn thu nhập từ công việc chính hàng ngày. Như vậy là vừa được danh tiếng, được nói, lại còn được cả "gói mang về" nữa… Cho nên, lời mời làm giám khảo luôn là một lời mời hấp dẫn, rất khó để các nghệ sĩ chối từ…
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm ấy, nghề giám khảo còn được xem là nghề "nguy hiểm", bởi tính chất "con dao hai lưỡi" của nó. Không ít nghệ sĩ sau khi làm giám khảo thì danh nổi như cồn, sự nghiệp lên như diều gặp gió, ngược lại cũng có những nghệ sĩ phải rút lui khỏi cuộc chơi trong cay đắng, hoặc là bị khán giả "ném đá" tơi tả. Những hiệu ứng có phần trái chiều ấy phụ thuộc hoàn toàn vào phát ngôn, nhận xét, ứng xử của mỗi người. Nhạc sĩ Trần Tiến đã rời khỏi ghế giám khảo "Bước nhảy hoàn vũ 2011" vì những nhận xét thẳng thắn và trần trụi, bị công chúng cho là dung tục. Ca sĩ Siu Black không ít lần bị la ó vì cách ứng xử "tự nhiên chủ nghĩa" gây cảm giác phản cảm cho khán giả. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng từng "no đòn" vì những phát ngôn gây "sốc" từ hàng ghế giám khảo. Đạo diễn Lê Hoàng - nhân vật có vẻ chuyên nghiệp nhất trong nghề giám khảo cũng không ít lần bị dư luận chỉ trích, đến nỗi anh phải than thở rằng: "Ngu nhất trên đời là làm giám khảo, vì trong khi mình coi thí sinh phần lớn là đằng trước mặt, thì khán giả lại coi mình từ phía cả đằng trước lẫn đằng sau, cả bên trái lẫn bên phải, thậm chí lục tung cả lý lịch, cả quá khứ mình lên..". Ca sĩ Minh Ánh, một thành viên của nhóm nhạc 3A cũng cho hay, chị rất sợ làm giám khảo các cuộc thi, vì có thể "được đưa lên mây bởi những lời khen ngợi có cánh nhưng cũng dễ dàng bị dìm xuống đáy bởi vạ miệng".
Những nghệ sĩ thận trọng thường rất cân nhắc, đắn đo khi quyết định nhận lời mời làm giám khảo cho một cuộc thi nào đó. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhạc sĩ Ngọc Châu từng thẳng thừng từ chối nhiều lời mời hấp dẫn, chỉ vì thấy chuyên môn của mình không hợp với tiêu chí "cuộc chơi". Nhạc sĩ Phú Quang có lần chia sẻ, cả đời ông chưa khi nào muốn ngồi ghế giám khảo trong các cuộc thi, vì ông sợ cái cảm giác chấm điểm cho một ai đó. Trong nghệ thuật không có một cái "ba-rem" nào là tuyệt đối. Ông sợ sự phiến diện.
Lướt qua các kênh truyền hình mỗi ngày, chúng ta vẫn gặp nhan nhản các cuộc thi và nhan nhản ban giám khảo. Và những khen chê của dư luận sau mỗi cuộc thi vẫn cứ lên xuống trồi sụt như giá cổ phiếu. Sự ồn ào ấy có thể làm cho đời sống giải trí thêm phong phú, song, một giám khảo khôn ngoan chính là người có chuyên môn vững vàng và bản lĩnh tốt, cùng với khả năng ứng xử thông minh để lấy được tình cảm yêu mến của khán giả