Ngay khi nhận được tin, lực lượng Công an quận chia làm nhiều lớp phong tỏa toàn bộ tuyến đường Gò Cẩm Đệm và lên phương án tiếp cận đối tượng. Lúc này nhiều phụ huynh học sinh với gương mặt thất thần lo lắng vì không biết số phận của con mình ra sao. Tại hiện trường, Đại tá Lê Văn Thúc - Trưởng Công an quận Tân Bình trực tiếp chỉ huy sắp đặt phương án giải cứu. Đến 10h30, sau một tiếng nổ chát chúa, lực lượng Công an đã ập vào khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an.
Đối tượng khống chế con tin nhanh chóng được xác định là Cao Quốc Huy (28 tuổi, quê quán Quảng Ngãi, thường trú đường Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân Bình). Hai đứa trẻ được giải cứu là cháu: Nguyễn Đắc Tài và Bùi Quang Khôi (3 tuổi, học lớp mầm 1), trong đó cháu Tài bị thương nhẹ vùng cổ và mũi, chân phải dính máu và có dấu hiệu hoảng loạn nên được chuyển đến bệnh viện chữa trị và chích ngừa.
Hung thủ khá lì lợm, cặp mắt ráo hoảnh và không hề e sợ trước những hành động do mình gây ra. Huy còn láu cá khi không khai tên thật cũng như địa chỉ thường trú mà tạo ra tên giả để hòng qua mặt lực lượng điều tra. Nhưng bằng những biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã vạch mặt hung thủ. Cũng từ lời khai của hung thủ và những người chứng kiến tại hiện trường, thông tin vụ bắt cóc đã được dựng lại một cách tỉ mỉ.
Vào giờ trên, Cao Quốc Huy lấy tên giả là Hoàng Minh cầm theo một con dao Thái Lan và một con dao cán gỗ dài hơn 32cm bước qua cổng trường. Lúc này các cháu học sinh vừa mới tập thể dục xong và vào lớp học. Huy bước vào phòng bà Trần Thị Kim Thủy (Hiệu trưởng trường) đang đứng quay lưng vào bên trong nên Huy túm tóc và lấy dao kề vào cổ bà Thủy.
Bà Thủy kêu cứu và vùng chạy, lưỡi dao của Huy cứa vào một số ngón tay của bà Thủy, máu chảy dầm dề. Khống chế không được, Huy đã lao thẳng vào bên trong lớp chồi 1 làm cô giáo và hơn 30 cháu nhỏ trong đây hoảng hốt bỏ chạy toán loạn. Huy nhanh chóng bắt hai cháu Tài và Khôi khống chế. Lúc này nhà trường đã gọi điện báo vụ việc cho Công an quận Tân Bình.
Tính mạng của hai đứa trẻ treo lơ lửng trên đầu mũi dao của hung thủ Huy. Nhiều tình huống giả định đã được đưa ra, tuy nhiên qua những lời thương thuyết với Huy, lực lượng Công an vẫn chưa thể xác định được động cơ của Huy khi thực hiện vụ khống chế con tin này là gì. Trong lúc gay cấn, Huy yêu cầu không được cho người dân vào khu vực trường cũng như không được chụp hình y, nếu không Huy sẽ xuống tay với hai đứa trẻ.
Đáp lại yêu cầu của Huy, lực lượng Công an do Đại tá Lê Văn Thúc trực tiếp chỉ huy đã nhanh chóng mở rộng khu vực trước cổng trường và yêu cầu phóng viên không chụp ảnh đối tượng. Ngồi bên trong phòng trước hai lưỡi dao sắc lẹm của Huy, hai cháu Tài, Khôi hoảng hốt khóc lóc. Nhận định tình thế, nếu không đáp ứng yêu cầu của Huy có thể Huy sẽ không nương tay đối với các cháu, phương án tiếp cận đối tượng nhanh chóng được vạch ra.
Ngoài lực lượng chính là Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Công an quận Tân Bình đã yêu cầu chi viện thêm lực lượng Cảnh sát cơ động với áo giáp và vũ khí sẵn sàng. Một mặt làm theo yêu cầu của Huy, một mặt lực lượng Cảnh sát hình sự tìm cách tiếp cận đối tượng theo nhiều hướng theo dõi từng động thái của Huy.
Bằng những lời lẽ thuyết phục nhưng Huy vẫn tỏ ra lì lợm. Huy yêu cầu phải cung cấp cho hắn một chiếc xe 26 chỗ, 3,5 triệu đồng tiền mặt, một khẩu súng và dẹp đường cho hắn giải thoát. Một chiếc ôtô 26 chỗ đã được đưa đến đậu trước khu vực mà Huy có thể nhìn thấy. Lúc này tay lăm lăm con dao, Huy yêu cầu lực lượng phải đưa súng cho hắn.
Trước tình huống này, lực lượng phải thực hiện theo yêu cầu của Huy. Lần đầu quăng cho Huy khẩu súng, Huy bóp cò thì súng không nổ nên hắn yêu cầu lực lượng phải nổ súng cho hắn thấy. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, Huy tỏ vẻ hài lòng. Khẩu súng vừa quăng qua phía Huy, Huy nhanh tay buông dao chụp. Chỉ cần một động tác lơ là này của Huy, các chiến sĩ đã nhanh chóng khống chế khóa tay Huy.
Cô Nguyễn Thị Vinh (chủ nhiệm lớp mầm 1) vẫn chưa hết bàng hoàng thuật lại: Khi đối tượng khống chế cô Thủy, cô Vinh liền kêu cứu. Một số giáo viên khác đã ùa ra nhưng không thể tiếp cận được đối tượng vì tay hắn lăm lăm hai con dao chĩa về phía mọi người. Trước tình huống này, cô Vinh cùng cô Đào Thị Ánh Tuyết nhanh chóng đưa các cháu nhỏ bỏ chạy ra hướng cửa sau của lớp.
Sau khi cô Thủy vùng chạy được, đối tượng lao vào trong lớp và nắm được cháu Tài khống chế lôi vào lớp học. Lúc này cháu Khôi đi ngang qua cửa lớp cũng bị đối tượng lôi dồn vào góc lớp. Mọi người chạy đến thì đối tượng đè cháu Tài xuống đất, kề dao vào cổ: “Tụi mày vào là tao đâm nó!”. Lo ngại cho sự an toàn tính mạng của hai cháu, bảo vệ và giáo viên trường cố hỏi xem đối tượng cần gì để đáp ứng nhưng để trả lời lại họ, đối tượng chỉ lăm lăm con dao và trừng mắt với họ. Khi lực lượng Công an xuống hiện trường, các thầy cô giáo và học sinh được di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm...
Bằng sự mưu trí và dũng cảm, chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã nhanh chóng giải cứu con tin an toàn. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một 1 CMND, 2 con dao, 2 miếng thiếc (mỗi miếng có diện tích 20cm x 20cm đục 6 lỗ, Huy đeo phía trước ngực và lưng giống như đeo áo giáp). Đại tá Lê Văn Thúc - Trưởng Công an quận Tân Bình cho biết, Công an quận đang tiến hành lập hồ sơ tạm giữ hình sự đối tượng Cao Quốc Huy về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật và đe dọa giết người”.
| Đối tượng từng giết người và được đưa đi chữa trị bệnh tâm thần bắt buộc Đưa một số giấy tờ chứng minh việc Cao Quốc Huy bị bệnh tâm thần, bà H.L buồn bã cho biết: Huy là con thứ 2 trong gia đình có hai anh em, người anh của Huy hiện nay đang làm nghề buôn bán ngay tại địa chỉ trên đường Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân Bình. Cha Huy đã mất cách đây 10 năm. Nghe tin Huy gây ra vụ việc nghiêm trọng trên, cả gia đình cũng hốt hoảng tìm đến hiện trường. Năm 2000, trong lúc học lớp 10, Huy đã gây ra một vụ giết người mà nguyên nhân xuất phát từ việc vay tiền bạn bè cá độ đá banh. Vì bị bạn đòi nợ liên tục nên Huy đã ra tay phóng hỏa đốt chết bạn. Trong quá trình điều tra, nhận thấy Huy có những biểu hiện bất thường (có dấu hiệu bị bệnh tâm thần) nên Huy được đưa đi giám định và kết quả cho thấy Huy bị tâm thần. Huy được đưa đi chữa trị tập trung dài hạn tại Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa. Năm 2008, Huy được cho về nhà với gia đình. Thường ngày Huy không có việc làm ổn định, đi lang thang từ sáng tới tối mới về nhà, ít nói. Huy thích coi phim, truyện tranh và đồ chơi con nít. Những lần lên cơn Huy hay quậy phá và đập phá tài sản, riết thành quen nên gia đình mặc kệ. Nghinh Phong |