Đấu giá quân cờ từ thời Trung Cổ

Vào ngày 2-7 tới đây, tại trụ sở Nhà bán đấu giá Sotheby's ở London (Anh), một quân cờ có từ thời Trung cổ với niên đại gần 9 thế kỷ thuộc bộ bàn cờ vua Lewis nổi tiếng, sẽ được rao bán với giá 1 triệu bảng Anh (GBP), tương đương 1,27 triệu USD, trở thành quân cờ đắt giá nhất trong lịch sử các cuộc bán đấu giá.

Đó là quân cờ hình người đang cau mày tuốt gươm mang tên giám ngục cao 8,8cm và được làm từ ngà sư tử biển, do một gia đình khuyết danh ở Edinburgh (Scotland) rao bán. Ông nội của gia đình này vốn là một đại lý kinh doanh đồ cổ, đã mua quân cờ với giá 5 GBP (6,3 USD) dạo năm 1964, được thân nhân cất giữ suốt hơn nửa thế kỷ qua, mà không biết giá trị hiếm có của quân cờ cổ.

Theo ông Alexander Sader, Trưởng phòng điêu khắc và hội họa châu Âu của Nhà đấu giá Sotheby's, cho biết quân cờ giám ngục được tạo tác trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ XII đầu thế kỷ XIII sẽ được một viện bảo tàng, hay nhà sưu tập tiềm năng nào đó có thể mua với giá tối thiểu là 1 triệu GBP. "Bộ cờ vua Lewis bao gồm các quân vua và hoàng hậu trong tư thế ngồi, còn các quân giám ngục, hiệp sĩ và người canh gác ở tư thế đứng", Trưởng phòng A. Sader cho biết thêm.

Được biết, bàn cờ Vua Lewis được coi là một trong những biểu tượng quan trọng của nền văn hóa đại chúng châu Âu, truyền cảm hứng cho những sáng tạo bất hủ như chương trình truyền hình thiếu nhi nổi tiếng "Noggin The Nog" (Hết sạch), hay trong cốt truyện "Harry Potter and the Philosopher's Stone" (Harry Potter và hòn đá phù thủy) của nữ văn sĩ tỉ phú người Anh J. K. Rowling…

Q.Long (theo Daily Mirror)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chỉ với chiếc điện thoại lọt lòng bàn tay và vài thao tác gõ phím, ChatGPT có thể cung cấp cho bạn cả kho tàng kiến thức. Nhưng tại Cuba, tri thức được gìn giữ bằng một nghề truyền thống đã tồn tại gần 2 thế kỷ. Ở đây, trong những xưởng cuốn cigar thủ công, La Lectora - những người phụ nữ làm nghề "đọc sách" - vẫn hàng ngày đọc to tiểu thuyết, thơ ca và sách báo cho những người thợ cuốn cigar thủ công, đồng thời trả lời 1001 câu hỏi vì sao của họ.