Đấu giá lọ tro cốt của văn hào Truman Capote

Trong phiên giao dịch vào ngày 23-9 vừa qua, diễn ra tại trụ sở Nhà bán đấu giá Julien chuyên kinh doanh các tài sản cá nhân của những người nổi tiếng ở Los Angeles (tiểu bang California, Mỹ), lọ đựng tro cốt văn hào người Mỹ Truman Capote (1924-1984) đã được một khách hàng người Nhật giấu tên "mua đứt" với giá 45.000 USD, vượt xa mức dự tính ban đầu xê dịch từ 4.000-6.000 USD theo nhận định của giới chuyên viên thẩm định giá.

Theo lời giải thích từ ông Darren Julien, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Nhà đấu giá Julien thì bên bán là bà Joanne Copeland, người vợ thứ 2 trong số 4 bà vợ của diễn viên kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Johnny Carson (1925-2005), cũng là người bạn gái thân nhất của văn sĩ T. Capote lúc sinh thời.

Trước khi từ trần dạo cuối tháng 8-1984 tại nhà của J. Copeland vì chứng viêm gan, T. Capote đã trăng trối rằng muốn được hỏa táng, còn phần tro cốt do J. Copeland và một người bạn thân khác là tiểu thuyết gia cự phách Jack Dunphy (1914-1992) toàn quyền sử dụng.

Tới cuối tháng 4-1992, J. Dunphy qua đời, chỉ còn lại một mình bà J. Copeland có quyền định đoạt hũ đựng tro cốt của T. Capote (ảnh). Nhân kỷ niệm 92 năm ngày sinh của người bạn vong niên T. Capote (30/9/1924 - 30/9/2016), bà J. Copeland quyết định bán kỷ vật lâu năm lấy tiền sung vào quỹ từ thiện giúp người vô gia cư ở Los Angeles

Truman Capote là bút danh của tác giả Truman Streckfus Persons, nổi danh trên văn đàn 5 châu qua những tiểu thuyết được liệt vào dạng kinh điển như "Breakfast at Tiffany's (Điểm tâm ở Tiffany's), "In Cold Blood" (Máu lạnh)…

Q.Long (theo CNN)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chỉ với chiếc điện thoại lọt lòng bàn tay và vài thao tác gõ phím, ChatGPT có thể cung cấp cho bạn cả kho tàng kiến thức. Nhưng tại Cuba, tri thức được gìn giữ bằng một nghề truyền thống đã tồn tại gần 2 thế kỷ. Ở đây, trong những xưởng cuốn cigar thủ công, La Lectora - những người phụ nữ làm nghề "đọc sách" - vẫn hàng ngày đọc to tiểu thuyết, thơ ca và sách báo cho những người thợ cuốn cigar thủ công, đồng thời trả lời 1001 câu hỏi vì sao của họ.