Đặt tên quảng trường phía trước Nhà Trắng

Ảnh bên phải là cảnh một công nhân đô thị thuộc Tòa thị chính thủ đô Washington D.C, đang hoàn thiện việc lắp đặt bảng tên mới là "Black Lives Matter" (Cuộc sống của người da đen cần được tôn trọng), được đặt cho đoạn quảng trường đối diện Nhà Trắng là nơi ở và làm việc của tổng thống Mỹ.

Cụ thể, vào ngày 5/6 vừa qua, bà Muriel Bowser, đương kim Thị trưởng Washington D.C đã chính thức cho biết, rằng Tòa Thị chính thành phố đã quyết định đặt tên Black Lives Matter cho đoạn quảng trường dành cho người đi bộ, giao cắt giữa phố 16 Tây Bắc với đại lộ Pennsylvalnia ngay trước mặt dinh tổng thống Mỹ, nhằm tôn vinh phong trào "Black Lives Matter", chống sự phân biệt chủng tộc qua những cuộc biểu tình đang lan rộng ở nước Mỹ.

Sự việc bùng phát kể từ ngày 25/5, khi một cảnh sát da trắng đè đầu gối lên cổ anh George Floyd, một người da màu ở thành phố Minneapolis (tiểu bang Minnesota) khiến nạn nhân tử vong. Từ đó phong trào "Black Lives Matter" không những lan tỏa khắp Mỹ quốc, mà còn lan rộng ra nhiều nước trên thế giới.

T.Hồng (theo AP)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.