Hành vi ngông cuồng, coi thường pháp luật và tính mạng người dân của những bảo vệ hung đồ đã được Báo CAND phản ánh chi tiết. Và mới đây, thêm một nạn nhân tìm đến tố cáo hành vi bạo ngược của chúng…
Tại cơ quan đại diện Báo CAND, trong tâm trạng bức xúc, chị Phan Thị Liên (37 tuổi, chủ quán cà phê Liên, số 210 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) tố cáo Hoàng Anh, quản lý bảo vệ quán cà phê Buffalo số 212 Đề Thám cùng các bảo vệ của quán này là Hoàng Nhân, Vũ, Tâm… vì đã có hành vi đập phá, đánh chém người nhưng không được cơ quan chức năng xử lý đến nơi đến chốn.
Nguyên nhân sự việc theo phản ánh của chị Liên là Tổ hợp quán bar - cà phê Buffalo ngang nhiên đặt bảng quảng cáo ngoài đường, chặn lối đi vào các quán cà phê phía sau, trong đó có quán của chị. Thiện chí đề nghị sắp đặt lại biển quảng cáo bị bảo vệ quán này thách thức, chị Liên đề nghị Công an phường Phạm Ngũ Lão can thiệp.
"Biết được sự việc, các bảo vệ quán
Tàn cuộc tấn công, quán cà phê Liên tan nát. Bản thân chị Liên bị xây xát, chấn thương toàn thân. Bạn trai chị là anh Colin Chembers cũng trong tình trạng tương tự. Nhân viên Nguyễn Bá Vương bị đa chấn thương. Chị Liên căm phẫn: "Không chỉ vậy, đám bảo vệ trong đó có sự tham gia của quản lý Hoàng Anh đã nhân cơ hội cướp 1 lắc vàng trị giá 14 triệu đồng của tôi. Tổng giá trị thiệt hại lên đến 64 triệu đồng". Sau khi vụ án xảy ra, nhận được tin báo của quần chúng và nạn nhân, khi Công an phường Phạm Ngũ Lão, lực lượng Cảnh sát 113 xuất hiện thì đám bảo vệ bạo ngược đã tàn cuộc… "xử đẹp".
Chị Liên cho biết chị được đại diện Công an phường Phạm Ngũ Lão mời đến trụ sở cung cấp thông tin vụ việc: "Tại đây tôi gặp anh Cảnh sát khu vực là Ngọc. Anh Ngọc lấy lời khai, yêu cầu tôi cung cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh. Nhận xong, anh Ngọc nói Ok, từ từ tôi xem rồi gọi lên nhưng đợi mãi chẳng thấy nói gì. Sợ việc trôi lâu sẽ bị lãng quên, tôi đã nhiều lần liên lạc hỏi thăm nhưng lần nào cũng được cán bộ phụ trách vụ việc ậm ừ cho qua chuyện. Đến nay vụ việc cũng chìm trong im lặng!".
Cũng theo phản ánh của chị Liên, những ngày sau đó chị tiếp tục bị hăm dọa: "Đám bảo vệ của tổ hợp bar - cà phê Trâu Say Mê ngang tàng tiếp tục sang quán tôi gây sự và rượt đánh nhân viên của tôi. Chúng bóp cổ nhân viên quán tôi rồi buông lời hăm dọa, bà con thấy bất bình, phản ứng thì chúng mới chịu buông ra, sau đó chúng lấy vỏ chai bia quăng qua quán".
Chị Liên khẳng định: "Đám bảo vệ kia thừa hành theo lệnh. Chúng đàn áp, o ép chúng tôi rất nhiều nhằm mục đích cạnh tranh. Bởi quán tôi kinh doanh nằm sát quán Trâu Say Mê, nên chúng muốn thâu tóm".
Được biết còn rất nhiều người là nạn nhân của những côn đồ khoác áo bảo vệ ở khu phố Tây. Nhưng vì miếng cơm manh áo và vì cho rằng chúng "có quan lớn bảo kê, hậu thuẫn, động đến chúng là bị triệt đường sinh nhai" nên các nạn nhân chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.
Từ sự việc trên, chị Liên cũng như những nạn nhân trước đây mong mỏi lãnh đạo Công an quận 1 cần làm rõ hành vi vi phạm của "đội quân" bảo vệ máu lạnh trên cũng như làm rõ trách nhiệm của những người có trách nhiệm quản lý địa bàn. Có như thế môi trường ở phố Tây mới không dậy sóng, tiềm ẩn những nguy cơ xung đột… về lâu dài sẽ trở thành trận chiến ngầm… vô phương cứu chữa