Đạo cụ đắt giá

Trong phiên giao dịch vào ngày 23-6 vừa qua, diễn ra tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Julien's Auction ở thành phố Las Vegas (tiểu bang Nevada, Mỹ), một đạo cụ là khẩu súng từng xuất hiện trong bộ phim "Star Wars" (Chiến tranh giữa các vì sao) của điện ảnh Mỹ hơn 3 thập niên trước, đã được bán với giá "ngất ngây" là 550.000 USD.

Đó là khẩu súng lục bắn tia laser dài 40cm, do siêu tài tử Hollywood Harrison Ford thủ vai nhân vật Han Solo sử dụng (ảnh), trong tập IV của loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao mang tiêu đề "Return of the Jedi" (Sự trở lại của Jedi), được công chiếu lần đầu dạo cuối tháng 5-1983.

Đạo cụ độc đáo này thuộc bộ sưu tập các kỷ vật huyền thoại của nhà thiết kế sản xuất kiêm Giám đốc nghệ thuật người Mỹ James L. Schoppe, người từng được đề cử giải Oscar cho hạng mục Nghệ thuật xuất sắc nhất cho bộ phim "Return of the Jedi", đã quyết định rao bán thứ vũ khí mang tính biểu tượng ngoài thiên hà nhân kỷ niệm 35 năm cuốn phim được phát hành.

Bên mua là khách hàng đại diện cho thương hiệu Mỹ lừng danh Ripley's Believe It or Not!, do cố doanh nhân nổi tiếng LeRoy Robert Ripley (1890-1949) sáng lập.

Được biết, đạo cụ đắt nhất trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao ghi trong Sách Kỷ lục Guinness, thuộc về robot R2-D2 đã được bán tại trụ sở Nhà đấu giá Julien's Auction ở Los Angeles (tiểu bang California, Mỹ), với giá 2,76 triệu USD trong một phiên đấu giá dạo giữa tháng 6-2017.

Q.Long (theo AP)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.