Ngồi trước vành móng ngựa TAND TP HCM sáng hôm ấy, Khánh thật sự hối hận và nhiều lần đã phải bật khóc khi nghe HĐXX phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của mình.
Cậu sinh viên mới bước qua tuổi trưởng thành ấy cũng không kìm lòng mỗi khi nhìn thấy cái dáng ủ rũ của cha và nghe ông bộc bạch tâm trạng với HĐXX khi nghe đứa con trai thứ hai gây án và hành trình ông đi tìm gia đình bị hại để thắp lên bàn thờ người xấu số nén nhang tạ tội cho lỗi lầm con mình…
Ngày gây án Nguyễn Quốc Khánh đang là sinh viên năm thứ 2 hệ cao đẳng Trường Đại học Nông Lâm, TP HCM. Nhà ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai), hai năm trước Khánh thi đậu vào trường này và được cha cho lên ở cùng người anh ruột cũng đang học đại học. Sau khi anh tốt nghiệp ra trường đi làm ở nơi khác, Khánh vẫn tiếp tục ở trọ cùng các bạn của anh trai tại phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP HCM.
Chiều 7/4/2011, Khánh đang ở phòng trọ thì nhận được tin nhắn của Hồ Đoàn Thiên Long, người ở trọ cùng thông báo Lê Văn Thiết (25 tuổi, cũng là người ở chung phòng trọ) đang bị đánh ngoài cây xăng Tân Lập. Hay tin, Khánh chạy xe gắn máy đến Đại lộ 3, phường Phước Bình (quận 9) chở Long đến cây xăng Tân Lập để tìm Thiết.
Khi đến nơi, nhìn thấy Thiết đang chạy xe gắn máy đuổi theo một chiếc xe khác và ra hiệu đi theo, Khánh chở Long liền chạy theo sau. Khi đến trước nhà số 9, đường 21, phường Bình Trưng Đông, quận 2 thì Khánh nhìn thấy Thiết xuống xe rượt đuổi hai thanh niên đi trên xe gắn máy.
Thấy vậy, Khánh cũng dừng xe mở cốp lấy dao chạy theo hỗ trợ Thiết. Nhìn thấy Khánh cầm dao, một trong hai người bị Thiết đuổi theo là anh Nguyễn Đình Cường liền ngăn cản không cho Khánh đuổi theo bằng cách gạt con dao ra, không ngờ mũi dao trên tay Khánh đâm trúng vào ngực anh Cường…
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng không qua khỏi. Sau khi hay tin anh Cường chết, Khánh, Long và Thiết đã đến Công an quận 2 đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Với hành vi phạm tội như trên, Khánh bị trả giá bằng mức án 13 năm tù về tội "giết người" và Thiết 2 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng"