2h sáng 27/4, người đi đường phát hiện một thanh niên nằm bất động bên cạnh chiếc xe đạp tại ngã ba Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch (Hà Nội), đã điện thoại báo Cảnh sát 113. Sau khi được đưa về trụ sở Công an phường Mai Dịch, thanh niên trên khai nhận là Cao Văn Tuân (26 tuổi) là vệ sĩ của nhà hàng karaoke
Theo trình báo của Cao Văn Tuân, 1h30’ cùng ngày, trên đường từ nơi làm việc về nhà trọ tại Mai Dịch, khi đạp xe đến đoạn đường trên, bất ngờ có 4 thanh niên xuất hiện, dùng dao đe dọa, đánh đập rồi cướp 3 triệu đồng là tiền lương Tuân vừa lĩnh lúc chiều. Bị đánh đau, Tuân nằm ngất lịm ở ven đường cho đến khi được mọi người phát hiện.
Ngay sau khi nhận tin, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương phối hợp với Công an phường Mai Dịch điều tra. Mặc dù anh Tuân trình báo bị 4 tên cướp đánh đập dã man, nhưng khi kiểm tra lại không phát hiện thương tích.
Tiếp tục xác minh nhân thân của Tuân, chị Nguyễn Thị Giang, ở phường Quan Hoa, là chị họ Tuân cho biết cách đây ít lâu, Tuân có vay vợ chồng chị 10 triệu đồng, hứa khi lĩnh lương sẽ trả dần.
Trước nghi vấn trên, các trinh sát vừa động viên, vừa phân tích cho Tuân hiểu những chứng cứ vô lý về vụ cướp mà anh ta trình báo. Cao Văn Tuân buộc phải thừa nhận sau khi đánh rơi 3 triệu đồng tiền lương, sợ bị anh chị trách mắng không trả nợ đúng hẹn đã dựng chuyện bị cướp trên