- Lễ dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế anh minh, các bậc hiền tài có công với đất nước
- Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2-9
- Đoàn thanh niên Việt kiều tham gia lễ dâng hương, tưởng niệm tại Côn Đảo
Cách đây 50 năm, vào ngày mùng 5 Tết Mậu Thân 1968, quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã ném bom hủy diệt Trạm quân y Tiền phương Y4 (đóng tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi), khiến gần 300 chiến sĩ, thương binh, bác sĩ, y tá đã hy sinh.
Đây là khu đang làm nhiệm vụ chăm sóc thương bình và tải thương từ nội thành Sài Gòn ra vùng hậu tuyến. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, chính xã Bình Mỹ là địa bàn “bàn đạp” cho các lực lượng thuộc Phân khu 1 tấn công các mục tiêu quan trọng của Mỹ và chính quyền Sài Gòn từ hướng Tây Bắc.
Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Huyện Đoàn huyện Củ Chi, lãnh đạo xã Bình Mỹ, cùng đại diện thường trực các Xã Đoàn và 100 đoàn viên thanh niên các xã cụm Tân Quy cùng tham dự chương trình.
| Chi Phạm Thị Thùy Linh, Bí thư Huyện Đoàn huyện Củ Chi, phát biểu tại buổi lễ. |
Theo bà Phạm Thị Thùy Linh, Bí thư Huyện Đoàn huyện Củ Chi, gần 300 chiến sĩ, thương binh, bác sĩ, y tá của Trạm quân y Tiền phương Y4 đã ngã xuống, máu xương đã hòa vào lòng đất Mẹ, để minh chứng cho một khí tiết anh hùng, bất khuất, để tô thắm cho lá cờ đỏ sao vàng luôn tung bay trước gió.
| Đại diện lãnh đạo huyện, cán bộ Đoàn cùng các bạn đoàn viên đã cùng dâng hương tại bia tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại Trạm quân y tiền phương Y4. |
| Buổi lễ được tổ chức một cách trang nghiêm. |
Mẹ Việt Nam đã đón các anh, các chị trở về - những đứa con “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” đã xây dựng nên bức tường Thành đồng Tổ quốc hôm nay.
| Các Đoàn viên cùng nhau thả những chiếc đèn hoa đăng để tưởng nhớ và sưởi ấm vong linh những Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây. |
| Những chiếc đèn hoa đăng để tưởng nhớ và sưởi ấm vong linh những Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây. |
Với tấm lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho độc lập tự do của dân tộc, đại diện lãnh đạo, cán bộ Đoàn cùng các bạn đoàn viên đã cùng dâng hương tại bia tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại Trạm quân y tiền phương Y4.