Bà Vương Thị Thanh Xuân (42 tuổi, mẹ của nạn nhân Thái) cho biết: Thái đang học trung cấp du lịch tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. Hai ngày trước Thái về nhà xin 12 triệu đồng xuống phố dự định mua máy tính; nếu kỳ thi đại học sắp tới đậu vào Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. Từ đầu năm 2014, khi xuống TP Đà Nẵng theo học Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, Thái đã quen biết Nguyễn V .T. hiện là quản lý một quán bar và cùng làm nghề du lịch nên được T. giúp đỡ cho về sống chung tại khu chung cư ở quận Sơn Trà…
Trên giường bệnh, Thái đã tỉnh lại và cho biết, tối 5/7, trước khi xảy ra sự việc, có một số điện thoại lạ gọi tới, vì biết Thái có nhu cầu mua lại điện thoại di động cũ nên hẹn Thái ra quán cà phê gần bùng binh cầu sông Hàn để giao dịch. Tuy nhiên, khi đi xe máy gần đến nơi hẹn, Thái bị hai người lạ mặt áp sát và hắt axít vào người. Thái bị axít làm bỏng cả mặt nên không thấy gì nữa, té nhào xuống đường…
Hiện, CSĐT Công an quận Sơn Trà đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tạt axít này