Nạn nhân của vụ án là anh Nguyễn Thành L., 25 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội). Theo trình báo của anh L., anh quen một đối tượng tên Tuấn từ cách đây 2 năm. Ngày 12/3, anh L. nhắn tin rủ Tuấn đi chùa Hương chơi. Tuấn hẹn anh L. đến nhà nghỉ 131 Thái Hà đợi.
Khi anh L. đến, đợi một lúc thì có một phụ nữ xưng là em của anh Tuấn, bảo anh L. lên phòng 101 của nhà nghỉ 131 Thái Hà. L. đi lên phòng, gõ cửa, thấy một cô gái xinh đẹp ra mở. Sau đó, cô gái đi thẳng vào nhà vệ sinh, còn anh L lên giường đắp kín chăn. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Cô gái ra mở thì có 4 thanh niên xông vào phòng.
Chúng lao vào đánh đấm L., 2 tên cầm dao xỉa về phía nạn nhân đe dọa. Một tên xăm trổ đầy người, tóc nhuộm vàng, gằn giọng: "Mày thích cặp kè với vợ tao không?". Anh L. líu lưỡi: "Em có biết chị này là ai đâu?". Mặc kệ L. van xin, đám thanh niên tiếp tục đánh L. và lấy của anh 2 điện thoại di động, ví tiền, 1 máy tính iPad, 1 đồng hồ đeo tay.
Bọn chúng ép anh L. xuống đường, bắt nạn nhân đứng vào góc ngoài nhà nghỉ. Tên xưng là chồng cô gái bắt taxi cho gã và cô gái đi trước, 3 tên còn lại chờ taxi đi khuất cũng nhảy lên xe máy chạy mất. L. rất lo sợ, khi thấy một chiếc xe chở Công an đi qua, anh mới dám chạy ra khỏi góc tường để kêu cứu…
Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã vào cuộc điều tra. Vì nạn nhân không hề biết các đối tượng gây án, ngay cả đối tượng tên Tuấn hẹn nhau đi chùa Hương, anh L. cũng không biết địa chỉ cụ thể. Chính vì thế, các trinh sát phải xuống địa bàn, nơi xảy ra vụ cướp để thu thập tỉ mỉ lời khai của nhân chứng. Một thông tin rất giá trị do nhân chứng cung cấp, 3 tên cướp đi trên một chiếc xe dạng SH, BKS… Từ thông tin quý giá này, dù mất rất nhiều thời gian rà soát, cuối cùng các trinh sát cũng tìm ra chủ hiện tại của chiếc xe là một cô gái tên Loan.
Theo Loan, thời điểm xảy ra vụ án, cô cho một người bạn trai tên là Công (không rõ địa chỉ) mượn xe. Vì Công đã một lần bị Công an Mỹ Đình xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên các trinh sát phải lật lại hồ sơ vụ việc để tìm ra con người thật của Công. Anh ta tên là Vũ Chí Công, 25 tuổi, trú tại phường Tân Phong, thị xã Lai Châu (Lai Châu).
Ngày ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã bắt khẩn cấp Vũ Chí Công tại Lai Châu. Khai thác mở rộng vụ án, ngày 21/3, cơ quan Công an đã bắt tiếp các đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, 30 tuổi, trú tại Thái Hà (Trung Liệt, Đống Đa); Trần Hồng Phú, 20 tuổi, quê ở Nam Định, hiện đang tạm trú cùng địa chỉ với Tuấn. Đến 27/3, đối tượng thứ 4 là Nguyễn Xuân Tuấn, 21 tuổi, trú tại xã Xuân Đài (Xuân Trường, Nam Định) đã sa lưới.
Cơ quan Công an đã thu hồi được toàn bộ tài sản là tang vật vụ án. Ngoài ra, qua kiểm tra trong người và khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, các trinh sát đã thu được 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, cả bọn ở ngoại tỉnh lên Hà Nội lang thang và được Nguyễn Văn Tuấn thu lượm về làm đệ tử, chuyên làm nghề cho vay nặng lãi. Chúng có quen biết với đối tượng Hồng Anh, người Hải Phòng (hiện chưa rõ lai lịch).
Tối 12/3, Tuấn nhận được điện thoại của Hồng Anh cho biết, hiện anh L., đối tượng nợ tiền cô ta đang ở phòng 101 nhà nghỉ 131 Thái Hà. Cô ta nhờ bọn Tuấn đến dàn dựng vở kịch "đánh ghen" để dằn mặt và lấy tài sản của anh L. Ngay lập tức, các đối tượng mang theo 2 con dao gấp đến nhà nghỉ nơi Hồng Anh thông báo. Tại đây, chúng đã dùng dao đe dọa, đánh và lấy tài sản của anh Nguyễn Thành L…
Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng còn lại, đặc biệt là "nhân vật" Hồng Anh, kẻ chủ mưu trong vở kịch "đánh ghen" để cướp tài sản nói trên