Khoảng 17h ngày 16/6, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) được tin báo của Bệnh viện Thanh Nhàn về việc một nam thanh niên khám cấp cứu trong tình trạng bị đánh từ ngày hôm trước đã tử vong. Nạn nhân là Nguyễn Ngọc Thắng, 24 tuổi, trú ở phố Sơn Tây, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Thắng là đối tượng không nghề nghiệp, lang thang trong Công viên Thống Nhất. Sơ bộ khám nghiệm thương tích cho thấy nạn nhân bị tác động vào phần đầu, chảy máu và được Trung tâm cấp cứu 115 đưa từ Công viên Thống Nhất vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu, theo dõi chấn thương sọ não, sau đó tử vong. Lúc nhận được tin báo, cũng là lúc trời đang chuyển dông. Các trinh sát, ĐTV xác định rằng nếu không triển khai lực lượng ngay, trời mưa, hiện trường sẽ thay đổi, đặc biệt sẽ rất khó tìm được nhân chứng. Bên cạnh đó, đối tượng khi biết nạn nhân tử vong, chắc chắn sẽ cao chạy xa bay. Chính vì vậy, mặc cho cơn dông đang ầm ập, Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã tập trung toàn bộ lực lượng trinh sát, ĐTV chia thành nhiều tổ công tác tập trung truy xét theo nguồn tin Trung tâm cấp cứu 115 cung cấp, đã xác định hiện trường vụ án là nhà tròn Công viên Thống Nhất. Tại đây vẫn còn dấu vết máu. Một mặt, Đội CSĐT tội phạm về TTXH cử lực lượng phối hợp với Viện Kiểm sát, Công an phường Lê Đại Hành, Công viên Thống Nhất... tổ chức khám nghiệm thu thập dấu vết vật chứng, một mặt đã tổ chức rà soát nóng toàn bộ những người tập thể dục, bán kem dạo, hàng nước, đá cầu... trong công viên để tìm nhân chứng. Qua nắm tình hình, quần chúng cung cấp đối tượng nghi vấn liên quan trực tiếp cái chết của nạn nhân là một thanh niên người gầy, da đen, tóc dài, búi tó. Thông tin đó khiến các trinh sát nghĩ ngay đến một đối tượng có biệt danh là "Long săm" bởi hắn từng tham gia đánh bạc trên phố Trần Nhân Tông, bị Công an phường Nguyễn Du bắt giữ. Lập tức, cùng với việc lật hồ sơ về "Long săm", các trinh sát cùng với Công an phường Lê Đại Hành, phường Nguyễn Du rà soát các khu vực công cộng, nơi "Long săm" có thể đến. 18h cùng ngày - trong lúc mưa to nhất, tổ công tác gồm Thượng úy Nguyễn Văn Tuân, Trung úy Đặng Trường Thành và đồng chí Lê Minh Nghĩa, sinh viên thực tập đã phát hiện "Long săm", mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, "Long săm" khai tên thật là Nguyễn Tố Như, 37 tuổi, trú ở phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Tuy nhiên, đối tượng quanh co chối tội, cho rằng mình có đi vào khu vực hiện trường nhưng không gây án. Nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, hắn đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của đối tượng thì khoảng 13h ngày 15/6, Như ngồi uống rượu tại quán Dung Híp ở chân cầu lên đảo hồ Thuyền Quang. Do hết tiền nên Như đi vào Công viên Thống Nhất, sau đó đi bộ ra nhà tròn gần hồ công viên để ngủ. Khi Như đi đến nhà tròn thì thấy anh Nguyễn Ngọc Thắng đang nằm nên cũng nằm bên cạnh. Lúc sau, Như thấy anh Thắng trêu đôi nam nữ đang ngồi ghế đá nên bức xúc dùng tay đấm vào má anh Thắng. Thắng bật dậy có ý định chống trả liền bị Như đấm 3-4 phát vào mặt rồi túm tóc và đập đầu vào cột nhà tròn làm Thắng nằm gục luôn. Thấy Thắng cầm 1 tờ tiền màu xanh mệnh giá 5.000 đồng rơi xuống ghế đá, Như cầm lấy rồi bỏ đi. Về phía nạn nhân Thắng, sau khi bị hành hung, nằm tại nhà tròn đến khoảng 17h thì được nhân dân báo cáo Công an phường Lê Đại Hành và Trung tâm 115 đến đưa đi cấp cứu đến hôm sau thì tử vong. Ngày 18/6, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tố Như để tiếp tục điều tra, làm rõ. Như vậy, nhờ tinh thần hết lòng vì công việc, không quản ngại khó khăn và nắm chắc địa bàn, chỉ sau 1 giờ đồng hồ, các lực lượng Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ được đối tượng gây án, tạo được niềm tin cho nhân dân