Trước đó, vào khoảng 18h ngày 7/6, Chuẩn đi làm về có nghe bà Nguyễn Thị Nên - bà nội và cô ruột là Nguyễn Thị Huyền kể lại chuyện chị Nguyễn Thị Nghê sang nhà may quần áo nhưng chị Huyền không nhận nên đã xảy ra mâu thuẫn. Nghe thấy vậy, Chuẩn bực tức sang nhà chị Nghê cự cãi lại.
Gia đình chị Nghê quay lại mắng Chuẩn và đến nhà Chuẩn chửi thì chị Huyền và chị Nguyễn Thị Ba (cô ruột của Chuẩn) tát vào mặt của chị Ngà - em gái chị Nghê. Sau đó, được nhiều người can ngăn nên ai về nhà đấy.
Trên đường về nhà, chị Ngà gặp anh Nguyễn Huy Tôn - anh họ của Chuẩn kể lại sự việc trên. Nghe thấy vậy, anh Tôn cầm điếu cày đến cửa hàng may của chị Huyền (gần cổng nhà Chuẩn) chửi bới và dùng điếu cày đánh người nhà Chuẩn và lao vào đánh Chuẩn. Bất ngờ, Chuẩn cầm kéo đâm 2 nhát vào người Tôn. Tuy đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng Tôn đã tử vong.
Đến 20h30 cùng ngày, Chuẩn đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình