Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Minh (53 tuổi, trú thôn Câu Lâu Đông, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) về hành vi giết người. Người bị Minh sát hại là người em ruột Nguyễn Ngọc Dục (41 tuổi), cùng sống chung một mái nhà.
Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Quảng Nam cho biết, sáng 28/5, gia đình anh Dục tổ chức buổi tiệc chiêu đãi xóm giềng, họ hàng, mừng ngôi nhà mới vừa được xây dựng lại trên nền đất cũ. Trong lúc cả gia đình tất bật soạn tiệc, đãi khách thì Minh bỏ đi uống rượu khiến anh Dục bất bình.
Khoảng 21h cùng ngày, thấy anh trai đi nhậu về, anh Dục đến hỏi: “Cả ngày nay nhà có việc, ông đi đâu đến giờ say xỉn mới về?”. Sẵn có hơi men trong người, nghe Dục hỏi vậy, Minh nói ngay: “Tau đi đâu việc của tau, có liên can gì đến mi”. Lúc này Dục nói tiếp: “Ông lấy đồ đạc trong nhà đi bán mới có tiền uống rượu còn nói nhiều”.
Trong lúc lời qua tiếng lại, Minh vớ lấy con dao để trên đầu giường đâm Dục hai nhát khiến anh tử vong. Ngay trong đêm 28/5, Công an huyện Duy Xuyên đã tạm giữ Minh. Minh khai nhận toàn bộ hành vi sát hại em trai của mình.
Minh và Dục có cha mẹ là ông Nguyễn Mạnh (87 tuổi) và bà Lê Thị Lâm (83 tuổi). Không những tuổi cao, sức yếu, ông Mạnh còn bị mù lòa, bà Lâm bị điếc. Theo lời xóm giềng, thường ngày hai anh em Minh và Dục chăm chỉ làm ăn, chăm lo cho cha mẹ vẹn toàn. Chỉ vì một phút nóng nảy, hai anh em bỗng kẻ bị chết, người vào tù, bỏ lại cha mẹ già bơ vơ