Không phải, sống một kiếp bình an là được hay sao(?!). Trẻ măng cuồng nhiệt thì còn thời gian để sửa sai, chứ già cả rồi quỹ thời gian sống xài sắp hết rồi còn sân si mà làm gì. Vấp chân có làm lại được nữa đâu.
Thiệt là, khó hiểu vô cùng.
1. Chị vừa làm nên một vụ ầm ĩ xung quanh dải băng đeo sai tên nước. Hồi đó, chị buồn lắm. Mr. Bim biết là chị buồn chứ, Mr. Bim cũng biết là chị vô ý chứ. Đơn giản, Mr. Bim đố ai biết trước việc dải băng ghi sai tên nước mà vẫn dám đeo à.
Chị nói đi đánh đu nhan sắc quốc tế là nhằm khẳng định giá trị dung nhan Việt. Trời, chị nói thì nói thôi, chứ ai mà tin. Chắc chắn, chị ngồi máy bay, chị xa chồng con để sang tít nước kia đọ nhan sắc cùng với mấy bà… rảnh khác, là vì chị ham thích danh hiệu đã chứ. Nhưng mà, chị nói sao thì Mr. Bim tin vậy thôi, Mr. Bim không thích nghi ngờ phụ nữ. Vốn dĩ, cũng không có tính đó.
Lương Bích Hữu, Mẹ chồng của Tăng Thanh Hà, Sĩ Thanh, Trần Thị Quỳnh.
Mr. Bim thấy chị xin lỗi, thấy chị thút thít, thấy chị nức nở... Mr. Bim đã nghĩ rằng, sau biến cố đó chị thừa sức hiểu chốn giải trí là chốn gió tanh mưa máu, người đoan chính khó mà hòa hợp được.
Ngờ đâu, may đó rủi đó, họa đó phúc đó, chị vừa khóc xong đã vội vã mỉm cười.
Đúng là, chẳng biết thế nào mà lần. Đúng là, dại vẫn hoàn dại mà.
“Bà mẹ một con ăn mặc nổi bật và đẹp rạng ngời sau scandal đeo dải băng ghi sai tên nước. Hồi cuối tháng 11 vừa qua, Trần Thị Quỳnh chẳng may dính scandal tại cuộc thi Mrs World 2013 khi đeo dải băng ghi sai tên nước “Việt
Trong sự kiện tối qua, bà mẹ một con đảm nhận vai trò thành viên BGK để chấm sắc đẹp. Cô thu hút ánh nhìn khi mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ nổi bật, khoe khéo vai trần gợi cảm”
(Theo Khám phá).
2. Lương Bích Hữu, bình tĩnh đi em. Mr. Bim là Mr. Bim tin em hoàn toàn không có bầu đâu. Chính xác là chưa có bầu chứ.
Mr. Bim là Tổng quản quản lý giai nhân của làng giải trí mà, nhất cử nhất động, chuyện yêu đương luyến ái, chuyện chồng con bầu bí của giai nhân, Mr. Bim phải biết chứ, đúng không em(?).
Ai mà đồn ác nhơn ghê à. Một đám vô công rỗi nghề, phàm phu tục tử, ngồi lê đôi mách. Tự dưng, con gái người ta đang phơi phới vậy, đồn người ta có bầu.
Người ta chưa có chồng mà nói người ta có bầu, hóa ra, người ta… chửa hoang à. Ai mà chẳng biết, “Chính chuyên chết cũng ra ma – Lẳng lơ chết cũng mang ra ngoài đồng”.
Có điều, Hữu của Mr. Bim trinh nguyên vậy, thì làm sao mà có thể nghĩ rằng Hữu có bầu được hả, quân ác nhơn(!).
Có điều, Hữu đừng vội vã lên báo khẳng định hay phủ định mấy chuyện tào lao này nữa, Hữu nha! Hữu đẹp vậy, Hữu xinh vậy, Hữu đừng tham gia vào mấy trò nhố nhăng này, Hữu ạ.
Mà giả như, Hữu có bầu thì ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu. Chỉ là, Mr. Bim sẽ vừa buồn vừa vui lắm lắm, vừa buồn vừa vui thiệt luôn à nha.
“Trong buổi ra mắt ca sỹ mới của chị em Thanh Thảo, Thụy Anh, Lương Bích Hữu xuất hiện với vóc dáng khá “đầy đặn”. Không chỉ vậy, cô còn chọn style “quý phái” với trang phục làm bằng chất liệu nhung. Cơ thể và khuôn mặt mập lên trông thấy khiến “cô gái Trung Hoa” bị một trang mạng đặt ra nghi vấn đang có bầu.
Tuy nhiên, khi liên hệ với Lương Bích Hữu, “cô gái Trung Hoa” khẳng định cô không hề có bầu như lời đồn thổi. Theo cô, đó là do thời gian qua ăn nhiều và không kiểm soát cân nặng nên cô đã tăng cân so với trước đó: “Hữu khẳng định là mình không hề có bầu. Có lẽ do hơi mập lên chút xíu, cộng với trang phục đã khiến mọi người hiểu nhầm”.
Không chỉ vậy, giọng ca của các ca khúc trẻ trung, nhí nhảnh cũng tỏ ra rất ngạc nhiên khi bỗng nhiên được hỏi về một “nghi vấn trên trời rơi xuống”: “Quả thật, Hữu rất ngạc nhiên khi được nghe thông tin này. Chuyện có bầu là hoàn toàn không có. Có cần Hữu đi xét nghiệm cho mọi người thấy kết quả chính xác không?”.
(Theo Tintuconline)
3. Để Mr. Bim nói cho mấy đứa nghe. Mấy đứa tạo ra một cuộc thi bảo là “Đi tìm thần tượng âm nhạc Việt” gì đó. Xong, mấy đứa dụ dỗ những em ham mê ca hát đến dự thi.
Mấy em thừa nhiệt tình nhưng thiếu tài năng đến tham dự. Rồi mấy đứa quay clip cảnh mấy em đang “phiêu”, mấy đứa tống cho báo mạng, báo mạng bảo đó là “thảm họa”. Còn bảo, đó là đặc sản của mấy đứa.
Mấy đứa quá đà vừa vừa với chứ, chừa phần cho thiên hạ vô văn hóa với chứ. Đâu mà có bao nhiêu cái lưu manh, hạ lưu của cả thế giới này gom vào mình hết vậy.
Mưa, đừng có ra đường nha. Thiên Lôi sẽ dòm ngó mấy đứa à.
Là Mr. Bim dặn rồi đó, không nghe thì ráng chịu. Ai đời lại cười cợt vào niềm đam mê của người khác bao giờ, ai đời lại lợi dụng sự nhiệt tâm của người khác bao giờ.
“Đến hẹn lại lên, những màn biểu diễn ngộ nghĩnh đến từ những thí sinh đặc biệt lại xuất hiện tại
(Theo Xzone).
4.Thiệt tình là Mr. Bim hay nghe đồn rằng họ là đại gia thứ thiệt. Họ có biệt thự, họ có nhiều người giúp việc, họ có siêu xe, họ có nhiều cửa hàng phân phối đồ hiệu.
Họ là tỷ phú ở nước ngoài, họ tốt nghiệp đại học danh tiếng.
Đại loại, họ là tầng lớp thượng lưu.
Thế nhưng, thượng lưu cái quái gì mà cưới một cô con dâu về. Sau đó, cả đại gia đình bu vào “hôi” danh tiếng (xài từ “hôi” cho nó thời thượng, giống hôi bia vậy – Mr. Bim) của cô con dâu này một cách rất hào phóng.
Đại gia thứ thiệt, chắc không ai làm vậy đâu, ha(!). Vì bản thân đại gia đã là một thứ danh tiếng rất vĩ đại rồi cơ mà.
Chính vì xài danh tiếng của con dâu hào phóng quá, người ta mới phải “Ngỡ ngàng trước nhan sắc của mẹ chồng Hà Tăng”.
Tài đến thế là tận tài rồi, không thể tài hơn được nữa.
“Thủy Tiên sinh năm 1970 tại Hà Nội, trong gia đình có 6 người con, mẹ là giáo viên, cha qua đời khi chị mới 5 tuổi. Chị được đạo diễn Lê Hoàng giao vai chính trong Vị đắng tình yêu, đóng cặp cùng nam diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Thủy Tiên mạnh dạn thử sức dù chưa từng được đào tạo về diễn xuất. Đây là một trong những bộ phim ăn khách nhất của điện ảnh Việt thập niên 1990. Thủy Tiên không chỉ gây ấn tượng và lấy nước mắt khán giả trong phim, cô còn trở thành thần tượng của nhiều người bởi nhan sắc cuốn hút.
Hiện Thủy Tiên là doanh nhân thành đạt và là mẹ chồng của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà”.
(Theo VTC)
5. Sĩ Thanh, thật ra thì Mr. Bim không biết em là ai đâu. Mà Mr. Bim cũng chẳng quan tâm em lắm, vì Mr. Bim chỉ quan tâm đến giai nhân thôi. Có điều, Mr. Bim thấy em lôi đám trẻ ra để được nhắc về nó kém tắm quá, em ạ. Nhất là khi, em lớn hơn bọn trẻ nhiều lắm.
Mr. Bim nhắc em vậy thôi. Viết ít, em hiểu nhiều. Mặc dù, không hy vọng lắm.
- “Vậy là chị đã nhận được những tin nhắn ghen tuông và khiếm nhã từ Andrea?
- Như mọi người biết, cặp đôi nào yêu nhau cũng có cãi vã. Là người nổi tiếng nên sẽ được chú ý nhiều hơn. Câu chuyện của họ được thêm mắm, muối cho có nhiều tình tiết ly kỳ, hấp dẫn, đẩy câu chuyện lên cao trào. Tôi là người thân thiết với Yanbi nên cũng hiểu rõ, họ chỉ cãi nhau như bao cặp đôi bình thường. Sau đó, họ đã làm lành với nhau. Như mọi người thấy, hiện cả hai đã ở bên nhau. Tính Andrea và cả Yanbi đều nóng nảy giống nhau, có lẽ đây là điểm chung của cả hai. Khi đọc được những thông tin trên mạng về cô VJ nóng bỏng xuất hiện cạnh Yanbi, Andrea đã rất tức giận. Cô ấy nhắn tin cho tôi, hỏi tôi: ‘’Chuyện này là thế nào, tôi cần được giải thích…’’ trong tâm trạng không giữ được bình tĩnh. Cô ấy có phần hơi thô lỗ với mục đích ‘’dằn mặt’’. Tôi hiểu được tâm trạng của Andrea lúc đó, tôi cũng không trách gì cô bé, tôi chỉ nhắn lại một câu rất bình tĩnh: ‘’Tốt nhất em nên hỏi người yêu của em’’. Nếu tôi muốn mượn việc này để PR thì ngay khi Andrea nhắn tin, tôi đã chụp màn hình và đăng báo rồi. Tôi thấy việc này rất trẻ con và tôi không mấy quan tâm”.
(Theo Tri thức)
6.Tin khuyến mãi, không kèm bình luận. Trang báo mạng Dân trí vừa loan tin, “Sách viết về nỗi chán chồng của phụ nữ sẽ gây ầm ĩ năm 2014”.
Quý ông nên liệu liệu mà sống