Có đại gia "vàng kho bạc đống" mới có gái đẹp được cung phụng theo tiêu chuẩn kiều nữ, hay có kiều nữ nhan sắc lộng lẫy thì mới tạo cơ hội cho những kẻ giàu sang được phô diễn thân phận đại gia? Hai vế song hành, không thể phân định cái nào sinh ra cái nào. Tuy nhiên, mối quan hệ kiều nữ và đại gia càng ngày càng khiến dư luận ngao ngán!
Liên tục hai vụ ly hôn ầm ĩ của siêu mẫu Ngọc Thúy và Hoa hậu Diễm Hương đã trực tiếp hé lộ bức màn bí mật về lối sống các đại gia. Không chỉ có tài sản khổng lồ và sẵn sàng chi tiêu mát lòng mát dạ các kiều nữ, mà đại gia cũng có cách hành xử cực kỳ khó hiểu. Lời tố cáo kèm theo bằng chứng của Ngọc Thúy và Diễm Hương đều cho thấy họ bị chồng cũ bạo hành. Đại gia ngày thường trông có vẻ hào hoa phong nhã thế, nhưng chỉ cần nổi giận lên là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với kiều nữ đầu gối tay ấp, bất chấp nghĩa tào khang.
Siêu mẫu Ngọc Thúy có giấy chứng nhận thương tích do bị chồng cũ Nguyễn Đức Anh đánh đập và bóp cổ khi đang mang thai 5 tháng. Còn Hoa hậu Diễm Hương ngoài đơn tố cáo gửi Công an còn kèm theo hình ảnh đã bị chồng cũ Đinh Trường Chinh đánh đập 3 lần trong 3 năm đậm đà tình duyên thắm thiết!
Diễm Hương chia sẻ, làm Hoa hậu thật sự không sướng như mọi người vẫn nghĩ. Có những điều rất nhỏ nhoi, rất bình thường mà cô biết chắc mình sẽ không có được. "Ai cũng bảo Hoa hậu phải gắn liền với đại gia. Nhưng thật sự có mấy người bình thường dám tiến tới với Hoa hậu? Không phải tôi lười biếng, mà là vì ông Chinh không cho tôi đi làm. Ông ấy chỉ muốn tôi ở nhà và chu cấp mọi thứ cho tôi. Ban đầu, tôi cũng muốn yên phận. Nhưng sau ba năm thì tôi không thể chịu đựng được, tôi đòi đi làm thì ông ấy cho người đến phá liên tục và cắt chu cấp để trừng phạt tôi. Chuyện này cũng tốt, ít ra tôi cũng không cần phải sống bám vào ai cả!". Từ sau khi chia tay, cô cũng có tìm hiểu một người nhưng chưa chính thức mối quan hệ vì sợ làm xáo trộn cuộc sống của người ấy.
Còn cựu siêu mẫu Ngọc Thúy rút ra kinh nghiệm: "Đã mang phận má hồng bị ghen ghét, lại là người của công chúng nên chúng tôi phải chấp nhận miệng lưỡi thế gian. Nhưng cũng xin mọi người đừng tin rằng, các vị doanh nhân dạn dày kinh nghiệm từ thương trường đến lọc lõi về cuộc sống kia lại là những nạn nhân vô tội. Và chúng tôi, những cô gái trẻ là những kẻ mưu sâu kế bẩn, cố đấm ăn xôi. Nghe buồn cười và chối tai lắm!".
Kiều nữ không thuộc đối tượng dễ nuông chiều về vật chất. Và cũng không ai dám cam đoan chắc chắn những kiều nữ đều là tín nữ hiền lương thục đức. Thế nhưng, một khi đại gia đã dùng đến thể lực đàn ông để giải quyết mối bất hòa với kiều nữ, thì rõ ràng đại gia cũng không phải thiện nam. Cuộc đối đầu giữa những kẻ không phải thiện nam và những kẻ không phải tín nữ bao giờ cũng gây tổn thương sâu sắc cho cộng đồng!
Theo chiết tự chữ Hán, chữ tài (tài chính) và chữ sắc (nhan sắc) đều có bộ "đao". Tham tài cũng nguy hiểm mà tham sắc cũng nguy hiểm. Tham tài đụng độ tham sắc thì nguy hiểm gấp trăm, gấp ngàn!
Siêu mẫu Ngọc Thúy và Hoa hậu Diễm Hương có lẽ sẽ rút ra bài học thấm thía sau khi ly hôn với đại gia. Chỉ có điều, khi đã xác định kiều nữ là nạn nhân, thì công chúng vẫn băn khoăn: Họ là nạn nhân của đàn ông vũ phu, hay nạn nhân của đồng tiền oan nghiệt?