Thật lòng, Mr. Bim có muốn điều đó đâu. Mr. Bim rất mong ngày Mr. Bim hoàn toàn thất nghiệp và chuyên mục này được đổi thành một chuyên mục khác.
Mr. Bim không ác ý với ai, Mr. Bim chỉ mong văn hóa được trở về đúng phạm trù riêng của văn hóa.
Thế nên, với bản chất đàn ông xịn toàn tập của mình, Mr. Bim xin được gửi lời xin lỗi đến những giai nhân (nam nhân thì Mr. Bim không xin lỗi) mà Mr. Bim đã đùa trong năm qua. “Dạ, thưa thứ lỗi giùm nhau/ Bởi mai tóc cũng theo màu thời gian”.
Xong màn xin lỗi rồi, Mr. Bim tiếp tục làm nhiệm vụ của mình đây.
1.Vậy đó, sau khi anh chàng siêu mẫu Hoàng Việt, người được mệnh danh “Thiên hạ đệ nhất phi công” với sở thích lái “máy bay siêu già” tắt tiếng, thì đến lúc người tình già của Hoàng Việt lên tiếng.
Cái gì đang xảy ra vậy trời? Yêu đương thật lòng ai lại đem thị phi vấy lên tình cảm.
Lớn cả rồi, nếu không muốn nói là xế chiều. Nên biết cái gì cần nói, cái gì cần im lặng chứ. Đong đưa kiểu này mãi, có gì hay ho đâu. Phàm là người đàng hoàng, phải tự ý thức được sự xấu hổ chứ, nhỉ?
Mr. Bim chịu rồi. Mr. Bim đồng ý chuyện tình cảm của bác đúng là “trời sinh một cặp” rồi, thưa bác Yvonne Thúy Hoàng.
“Trải qua khá nhiều cuộc tình, nhưng Thúy Hoàng chưa bao giờ yêu người bằng hoặc lớn tuổi hơn mình, bởi với những người đàn ông đó, chị không cảm nhận được tuổi thật của mình. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, Yvonne Thúy Hoàng cũng tự thấy mình còn trẻ cả về ngoại hình lẫn tâm hồn.
Có khá nhiều người thích trai Tây, nhưng Yvonne Thúy Hoàng thì không. Bao năm sống bên Mỹ, chị chưa từng rung động trước bất kỳ người đàn ông ngoại quốc nào. Chị cho biết, yêu trai Việt dễ dàng tìm sự đồng cảm và biết chia sẻ hơn.
Với mối tình “đũa lệch” hiện tại, Yvonne Thúy Hoàng bảo cả hai đến với nhau vì tìm thấy sự đồng cảm và chia sẻ. Trò chuyện với phóng viên, Yvonne Thúy Hoàng không khẳng định mình đã hoàn toàn đang yêu Hoàng Việt, chị chỉ nói mình rất mến nam người mẫu trẻ và dành cho anh tình cảm đặc biệt để cùng vun đắp và hướng đến lâu dài”.
(Theo Xzone)
2.Thanh Hằng, nàng là một siêu mẫu danh vọng. Không chỉ là siêu mẫu danh vọng, nàng còn là một nhan sắc.
Không chỉ là nhan sắc, mà là cực kỳ nhan sắc.
Có thể nàng không biết, chứ cái thể loại Mr. Bim thấy nhan sắc là như thiêu thân gặp sáng, như thổ phỉ gặp thương nhân… Tuy nhiên, biết thân biết phận mình, Mr. Bim chỉ đứng từ xa ngóng, lắng từ xa nghe.
Vậy mà, nỡ nào nàng nói: “Tôi và Hà Anh Tuấn yêu nhau thì sao?”.
Ừ, thì nàng và Hà Anh Tuấn yêu nhau thì thôi chứ thì sao.
Có điều, nàng không thể hiểu được rằng, nếu nàng và Hà Anh Tuấn yêu nhau, thì thêm lần nữa Mr. Bim thất tình.
Mà một khi Mr. Bim thất tình, là thêm lần Mr. Bim sinh hận.
Ôi, cơn hận của một gã phàm phu thì vô cùng nguy hiểm, nàng ạ.
- Ngay cả khi người ta nói những điều khủng khiếp nhất về chị. Chẳng hạn, chuyện chị và Hà Anh Tuấn yêu nhau mà không ai biết?
+ Nếu tôi và Hà Anh Tuấn yêu nhau thì có gì đâu mà khủng khiếp, vui chứ… chỉ sợ điều đó không bao giờ xảy ra thôi. Tôi chưa bao giờ nói gì về tình yêu ấy mà đã có bao nhiêu là tin đồn rồi.
(Theo Gia đình và Xã hội)
3.Cái này, không phải ám chỉ gì về Hà Anh đâu, Hà Anh nhé! Là Mr. Bim nói với đồng nghiệp thôi.
Đồng nghiệp của Mr. Bim gọi bạn trai ngoại quốc của Hà Anh là “siêu đầu bếp”. Đồng thời, đồng nghiệp gọi Hà Anh là “siêu mẫu”.
Tự dưng khiến Mr. Bim nghĩ vớ vẩn, nhức hết cả đầu với nghi vấn chưa xác tín được. Liệu siêu mẫu chạm vào siêu đầu bếp, thì phải chăng sẽ sinh ra… siêu nhân?
Xưa giờ, “siêu đầu bếp” là cụm từ bí hiểm nhất là Mr. Bim từng nghe. Đúng là thể loại, siêu phóng viên đi viết báo.
- Lần đầu tiên Hà Anh gặp bạn trai – siêu đầu bếp Bobby Chinn trong hoàn cảnh nào?
+ Ôi, thực ra lúc mới gặp gỡ tôi chẳng biết anh ấy là “siêu đầu bếp” hay gì đâu. Tôi chỉ biết rằng anh ấy rất vui tính, kể chuyện rất hài hước, lôi cuốn, làm tôi cười suốt. Đó là một lần tình cờ tôi tiếp xúc với anh trong một buổi gặp mặt của tôi với một vài đối tác - có một điều kỳ lạ rằng, tôi rất “kém” trong việc nhớ diện mạo người đối diện do công việc tôi phải gặp quá nhiều người mỗi ngày. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhớ mặt anh cho đến 3 năm sau khi chúng tôi gặp lại nhau. Có lẽ duyên phận buộc mình nhớ về người đó chăng?
(Theo Eva)
4. Cố lên nhé, Hồng Quế! Em còn trẻ và còn rất nhiều thứ tươi đẹp đang chờ.
Riêng trong tiểu mục này, Mr. Bim chỉ viết ngắn để ủng hộ em.
Mr. Bim nhắc lại để em nhớ, điều quan trọng nhất để một cá nhân trở nên đàng hoàng là phải biết tiết chế sự thụ hưởng thái quá và cố gắng tiếp thu tri thức, em ạ.
“Tôi như chiếc xe đạp lao xuống dốc mà không có ai bóp phanh. Cũng may, bên cạnh tôi còn có gia đình giúp tôi ngồi lại và cùng tôi vạch những kế hoạch mới. Mẹ đã cùng tôi nhận định, năm 2013, tôi sẽ đằm thắm, hiền dịu hơn.
Sự sexy tôi đã thử nghiệm rồi, sự cá tính tôi cũng đã thử nghiệm. Bây giờ, có lẽ mọi người thích tôi hiền dịu và nữ tính. Và chắc chắn, trong năm 2013, tôi phải có danh. Hiện tại, Hồng Quế mới chỉ là cái tên được nhiều người biết đến nhưng không được công nhận trong sự nghiệp hay một cuộc thi nào đó. Chắc chắn, 2013 sẽ là một năm để tôi khẳng định mình”.
(Theo VTC)
5. Đồng nghiệp của Mr. Bim đùa dai với đạo diễn tài năng Lê Hoàng chăng. Anh giúp nhạc sĩ Lê Minh Sơn cài khuy áo thì có gì đâu mà mắc cỡ. Mà việc ấy thì cũng có gì đâu mà đồng nghiệp chụp ảnh loan tin.
Thậm chí, nếu anh Lê Hoàng có tỉ mỉ ngồi may áo cho nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng không có việc gì phải xấu hổ, nhé!
Đàn ông chỉ xấu hổ khi giúp nhau cài… cúc quần thôi. Mà giả như, người được giúp đỡ không có khả năng điều khiển hành vi thì đó cũng là… việc tốt thôi mà.
“Đạo diễn “Gái nhảy” vội buông tay áo của tác giả “Ôi quê tôi” khi thấy ống kính máy ảnh hướng đến. Trước giờ mở màn liveshow 1 “Cặp đôi hoàn hảo” tối 20/1, đạo diễn Lê Hoàng đến cùng nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Anh vừa đi vừa giúp Lê Minh Sơn cài cúc tay áo.
Tuy nhiên, đạo diễn Lê Hoàng cũng khá “bận rộn” khi phải liên tục chuyện trò với một đồng nghiệp. Khi “phát hiện” có ống kính đang “lia” về phía mình, anh liền rụt tay lại và... bỏ mặc Lê Minh Sơn tự cài tay áo”.
(Theo Ngôi Sao).
6. Trang Trần, em bực mình mà làm gì. Vấn đề là em đi làm từ thiện. Duy việc đó đã khiến em trở nên long lanh rồi.
Em cãi nhau với phường vô lại dè bỉu em chuyện “mặc đồ xấu đi làm từ thiện” để làm gì, em nhỉ?
Đám đông nguy hiểm lắm, và em thì không có thời gian để cãi nhau với tất cả. Mặc kệ họ đi, nhé em.
Mr. Bim chỉ nghĩ rằng “Xấu tự nhiên còn hơn… đẹp nhân tạo”.
Mr. Bim đùa thôi, em đừng cáu. Em càng cãi nhau thì hành động ý nghĩa của em lại càng dễ bị đánh đồng vào điều không tốt, em hiểu không?
Cứ vậy đi, em nhé! Đừng bắt chước cái bà từng là hoa hậu Việt
“Trang Trần nổi tiếng với cá tính thẳng thắn và nóng nảy như đàn ông, chính vì thế nên nữ người mẫu này không ngần ngại đưa lên trên facebook cá nhân của mình những phát biểu mang tính đụng chạm và phản biện.
Mới đây, cô đã cập nhật một “status” mới trên facebook trong tâm trạng rất bức xúc khi nhiều người vào trang của cô và chê cô xấu khi đi từ thiện cũng như những lúc để mặt mộc ở ngoài đời thường.
Phản biện lại những lời chê bai này, Trang Trần viết: “Vâng tôi xấu!... nhưng tôi đi làm từ thiện phát tâm không phát sắc. Tui dành thời gian bưng bê, khuân vác, đi giúp đỡ người khó khăn bằng sức lực để tri ân những người tin tưởng tôi và trao tiền cho tôi. Nếu tôi đi catwalk xấu, chụp hình xấu... thì các má nói sao cũng được! Hãy làm ơn để tui yên với điều tôi thích. Tui không thích make-up, mặc váy điên đảo vì vướng lắm!”.
(Theo Tiền Phong).
7. Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh tập làm diễn viên. Cô diễn xuất trong một bộ phim đang bấm máy.
Nội dung phim hay dở thế nào, cô diễn tốt hay không, chưa biết được. Thế nhưng, phát huy đúng sở trường của mình, một vài hình ảnh của cô được nhà làm phim quẳng cho báo mạng khiến cho đám đông điên đảo.
Bức hình gợi nhiều liên tưởng nhất là cảnh Ngọc Trinh nõn nà phía trước, năm anh Tây đen phía sau mắt long lên sòng sọc.
Bọn trẻ chơi mạng tự đặt câu hỏi: “Nếu năm anh chàng ấy nhào vào cùng lúc, Ngọc Trinh sẽ ra sao?”. “Ngũ long hý nhất phụng”, thì hoa lá cành tơi bời lắm lắm.
Theo Mr. Bim, thì gã đạo diễn lừng danh làm bộ phim này, xem ra cũng… nên xếp vào dạng kém tắm khi câu khách bằng những bức ảnh trên