Khi được đưa vào bệnh viện, toàn thân bé dính đầy cát, máu và nhiều vết trầy xước, vết rách ở lưng, mông, đùi, bìu và bị xung huyết vùng cằm. Sau khi vệ sinh cho bé, các bác sĩ đã khâu gần 40 mũi trên cơ thể và tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, vào khoảng 23h15' ngày 9/8, chị Nguyễn Thị Hồng Đ. (20 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) được người nhà đưa đến Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp trong tình trạng sốc mất máu (ngất xỉu).
Thấy chị Đ. có nhiều dấu hiệu vừa sinh nên Khoa cấp cứu đã chuyển chị đến Khoa sản. Đến khi chị Đ. dần tỉnh dậy, các nữ hộ sinh gặng hỏi mãi, chị Đ. mới cho biết: Lúc 20h ngày 9/8, chị cảm thấy đau bụng nên ra sau nhà, khoảng 22h30' thì sinh em bé. Sau khi sinh, chị Đ. đem bé đến một bãi cát gần đó và định quay trở vào nhà, gọi người ẵm bé vào nhưng sau đó đã ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Đến lúc này, anh N. - chồng chị Đ. (theo cùng đến bệnh viện) mới biết là vợ mình đã sinh con, gọi điện thoại về cho người nhà đi tìm. Đến khoảng 1h45' sáng 10/8, bé được phát hiện và đưa đến bệnh viện