Bị cáo Vương Đức Cảnh, 23 tuổi, quê ở xã Đại Đồng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi tốt nghiệp khoa cao đẳng của trường đại học, với mong muốn ở lại Thủ đô lập nghiệp, Cảnh không về quê công tác mà tiếp tục thuê nhà tại xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm. Thế nhưng, trong khi chưa tìm được việc làm thì Cảnh đã quên đi bản chất chịu thương, chịu khó của mình mà lạc đường trước những cám dỗ thấp hèn. Nhà nghèo nên gia đình không có điều kiện trợ cấp nhiều, Cảnh đã nghĩ đến việc đi ăn trộm để lấy tiền tiêu xài.
Đêm 11/6/2009, Cảnh mang theo một con dao nhọn rồi đột nhập vào nhà anh Nguyễn Hữu Quyết, ở xã Tây Tựu để trộm cắp xe máy. Khi bị gia đình anh Quyết phát hiện, Cảnh rút dao trong người ra rồi lao về phía cầu thang với ý định bỏ chạy. Nhưng do gặp phải sự ngăn cản của vợ chồng anh Quyết và con anh là cháu Nguyễn Hữu Chiến (15 tuổi), Cảnh đã dùng dao tấn công liên tiếp cả ba người. Do trúng thương quá nặng nên chị Yến đã tử vong.
Khi vị Chủ tọa phiên tòa thẩm vấn bị cáo Vương Đức Cảnh về động cơ thực hiện hành vi phạm tội, Cảnh trả lời rằng: "Thưa tòa, khi đi trộm cắp tài sản, bị cáo mang theo dao chỉ với ý định dọa chủ nhà rồi bỏ chạy nếu họ phát hiện ra. Thế nhưng, do gia đình chủ nhà tìm mọi cách cản trở nên bị cáo sợ bị bắt mà dùng dao tấn công những ai có ý định ngăn cản mình. Trong lúc hành động thiếu suy nghĩ, bị cáo không ngờ mình đã sát hại chị Yến". Vị Chủ tọa hỏi tiếp: "Sau khi gây án, bị cáo chạy lên tầng ba nhà chủ để làm gì?". Trả lời: "Dạ, lúc đó bị cáo quá hoảng sợ nên mất phương hướng mà chạy lên đó để trốn"…
Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng đã gây ra, bị cáo Vương Đức Cảnh bị tuyên phạt tử hình về tội giết người; 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích và 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Hình phạt chung mà bị cáo Cảnh phải thi hành là tử hình. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại về vật chất theo quy định của pháp luật. Đồng thời, có trách nhiệm nuôi hai người con của bị hại đến năm 18 tuổi