Ngày 18/2, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận một ca sinh non (mang thai 30 tuần tuổi) của sản phụ Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (trú tại Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
Sau một ngày, chị Nguyệt sinh được bé Trai Nguyệt được 900gr. Bác sỹ Nguyễn Thị Mỹ Linh, Khoa Nhi cho biết: Đây là ca sinh non nhẹ cân nhất đầu tiên từ trước tới nay tại Khoa Nhi.
Sau khi chị Nguyệt sinh bé, vì quá nhỏ nên chúng tôi phải cho bé thở CPAP, nuôi dưỡng tĩnh mạch, kháng sinh, truyền huyết tương tươi. Đến ngày 28/2, bé bị hoại tử phình vị và thủng bờ cong dạ dày, biến chứng viêm phúc mạc toàn thể.
Trước tình hình đó, các bác sỹ Khoa Nhi đã điều trị bằng cách cắt lọc, khâu, tạo hình dạ dày; sau đó cho vào thở máy cho đến nay. Hiện tại bé đang mê, thở máy, phù cứng bì toàn thân; được nuôi dưỡng tĩnh mạch toàn phần (không có sữa). Vết mổ được đánh giá khá tốt, phù cứng bì có biểu hiện của nhiễm trùng huyết.
Qua kết quả xét nghiệm cho thấy: Procalcitonin 0,628 ng/ml, tăng hơn 15 lần so với bình thường. Bác sỹ Linh cho biết, để giữ nhịp sống cho bé, hiện mỗi ngày bé phải tiêm kháng sinh meronem 1 lọ (giá 800.000 đồng).
“Bé còn sống được đến ngày hôm nay là một kỳ tích, chúng tôi hiểu bé phải chịu đựng quá mức của mình. Nhìn thương lắm, nhưng kinh phí của Khoa eo hẹp mà thuốc tiêm cho bé thì đắt, nên chúng tôi mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ bé dành lấy sự sống…”, bác sỹ Linh kể.
Được biết, gia đình chị Nguyệt hiện đang gặp hoàn cảnh khó khăn. 2 vợ chồng chị Nguyệt và anh Nguyễn Văn Thành thuộc diện nghèo cần cứu trợ của phường An Hải Đông, quận Sơn Trà. Cháu bé con anh chị vừa mới sinh 21 ngày tuổi đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Hiện con trai chị Nguyệt đã được phẩu thuật qua cơn nguy kịch, nhưng để duy trì cuộc sống cho cháu phải cần kíp được chữa trị kịp thời và bằng nhiều thuốc...