Sau khi trốn truy nã, Dung sống cặp với Dương Hoàng Dũng (tức Dũng "ben", 47 tuổi, quê ở Tiền Giang), đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người. Để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, hai đối tượng này đều sử dụng CMND của người khác. 15h ngày 14/8, Phòng PC52 Công an TP Hà Nội bắt giữ Dũng "ben".
Dương Hoàng Dũng (tức Dũng "ben", 47 tuổi, quê ở Tiền Giang), là đối tượng cộm cán trong thế giới ngầm, tại khu vực quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Trước khi trở thành đại ca giang hồ, Dũng từng là trinh sát hình sự thuộc Sở Công an TP Hồ Chí Minh. Tháng 9/2004, Dũng "ben" và đồng bọn gây ra vụ nổ súng, làm náo loạn nhà hàng Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận) để tranh giành quyền bảo kê khu vực này và bị xử lý về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Dũng "ben" (X) bị các trinh sát Phòng PC52 Công an TP Hà Nội bắt giữ.
Thời gian sau đó, Dũng "ben" tiếp tục thu nạp đệ tử, mua sắm hàng "nóng" và luôn thủ sẵn trong người để giương oai. Những hợp đồng đòi nợ thuê, đâm chém đến với hắn tới tấp.
Điển hình là vụ án xảy ra ngày 6/5/2011, Dũng được Phan Tuấn Thành, 32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam Phát, nhờ đòi 500 triệu đồng mà trước đó Thành đã đặt cọc để mua đất của vợ chồng anh Phan Văn Lan (40 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Lan Thảo). Dũng "ben" đã rút súng bắn chết anh Lan tại chỗ. Sau khi gây án, Dũng "ben" nhanh chóng tẩu thoát và bị truy nã đến nay.
Hơn 7 năm trước, Dũng "ben" quen Dung và sinh sống như vợ chồng. Năm 2012, Dung có lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì có liên quan đến một vụ chạy án. Song việc có lệnh truy nã, Dung giấu nhẹm, không nói với Dũng.
Về phần của Dũng "ben", sau khi gây án, tên này chọn Hà Nội làm nơi ẩn náu. Để che giấu tung tích, Dũng sử dụng CMND giả thuê căn nhà tại ngõ 292, đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ sống cùng Dung. Tuy trốn truy nã nhưng cuộc sống của cặp vợ chồng hờ này rất vương giả. Dũng và Dung thường dùng hàng hiệu, thuê người giúp việc. Tại căn nhà này, vợ chồng Dũng, Dung cũng lắp đặt hệ thống mạng, Dũng thường ngày ở nhà theo dõi thông tin qua Internet.
Khoảng đầu năm 2012, Dũng định ra đầu thú nhưng sau đó vì nghe lời khuyên của một luật sư nên hắn ta cứ trì hoãn mãi. Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng PC52 Công an Hà Nội dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng và Công an tỉnh Bình Dương có thông tin về đối tượng Dũng đang trốn truy nã tại Hà Nội. Có thông tin này, Thượng tá Phạm Ngọc Anh và Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng PC52 và các cán bộ trong đơn vị đã bí mật nắm thông tin về Dũng.
Ngày 14/8, xác định Dũng "ben" ở nhà, toàn bộ quân số của Phòng PC 52 chia làm 4 mũi do Đại tá Hùng, Trưởng phòng trực tiếp chỉ huy bao vây ngôi nhà trên phố Nghi Tàm.
Khoảng 14h cùng ngày, đối tượng Duyên là người làm ra khỏi nhà đã bị khống chế, lực lượng trinh sát thu giữ được chiếc chìa khóa nhà… Phát hiện Công an, Dũng "ben" lên tầng tum định bỏ trốn nhưng khi biết bị bao vây lại tụt xuống cố thủ trong phòng ngủ. Sau gần nửa giờ, Dũng "ben" đã bị bắt gọn, Công an thu giữ một khẩu súng để ở khe đệm của giường là tang vật của vụ giết người