Vào thời gian trên, khoảng 7-8 người đang ngồi hóng mát trước cửa quán 256, nằm ngay góc ngã ba đường Hồ Hảo Hớn - đại lộ Đông Tây (phường Cô Giang, quận 1) thì thấy có 4 người đi trên hai xe gắn máy lưu thông từ hướng Cầu Ông Lãnh về quận 5 và dừng lại tại ngã ba này.
Từ đường Hồ Hảo Hớn, 5 đối tượng khác trên ba xe gắn máy với 3 thanh mã tấu, kiếm Nhật (hướng từ đường Cô Bắc về đại lộ Đông Tây) gầm rú lao ra hò hét: "Chém chết m… tụi nó đi!". Bốn thanh niên bị nhóm cầm mã tấu đuổi chém chạy băng qua đại lộ Đông Tây (sát kênh Bến Chương Dương).
Một đối tượng bị chém vào ngón trỏ tay phải bất ngờ móc khẩu súng từ trong người ra nhắm thẳng vào nhóm đối tượng cầm mã tấu xiết cò. Tiếng nổ chát chúa vang lên làm nhóm cầm mã tấu chùn bước bỏ chạy ngược lại. Được nước, đối tượng cầm súng hùng hổ đuổi theo.
Khi cách quán 256 khoảng 10m, đối tượng trên giơ súng nhắm vào một thanh niên trong nhóm mã tấu xiết cò. Tiếng nổ một lần nữa vang lên, tuy nhiên do ngón trỏ bị thương đối tượng này phải dùng hai tay nắm khẩu súng và bóp cò bằng ngón trỏ tay trái (không thuận tay) nên đạn bay lạc hướng trúng vào tủ đựng thức ăn của quán 256 tạo ra một vết thủng lớn trên tủ kính.
Sau tiếng nổ, đối tượng cầm súng bị số thanh niên cầm mã tấu quay lại chém nhiều nhát vào lưng và bàn tay làm đối tượng này gục xuống nhưng vẫn cố gượng dậy ôm vết thương bỏ chạy cùng đồng bọn.
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, ít phút sau Công an phường Cô Giang có mặt tại hiện trường thì cả hai băng nhóm đã rút êm. Công an phường Cô Giang lập tức phong tỏa hiện trường và báo cáo vụ việc lên Công an quận 1. Kiểm tra hiện trường, lực lượng Công an quận 1 phát hiện hai vỏ đạn súng Colt (Rulo), 2 xe gắn máy, một thanh kiếm Nhật dài hơn 70cm (giấu trước nhà số 1 Hồ Hảo Hớn).
Qua truy xét, Công an quận 1 bắt được đối tượng cầm súng khi hắn đang ẩn nấp trong cao ốc văn phòng cho thuê (202-203 đại lộ Đông Tây) với vết thương khá nặng, đối tượng này được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Thông tin ban đầu đối tượng tên Nguyễn Văn Hoàng (tự Hoàng “trắng", 31 tuổi, quê quán Thanh Hóa).
Hiện trường vụ hỗn chiến.
Cùng thời điểm này, tại đoạn kênh Bến Chương Dương (góc ngã ba Trần Đình Xu - đại lộ Đông Tây) nhiều người dân nghe tiếng la hoảng hốt của một đôi nam nữ nên chạy lại. Dưới dòng kênh có một người đang bì bõm kêu cứu. Đôi nam nữ này cho biết: Hai người đang ngồi tâm sự thì đối tượng này cầm súng lao đến làm hai người sợ xanh mặt bỏ chạy hô hoán. Đối tượng quăng khẩu súng xuống kênh và định lội sang bờ bên kia bỏ trốn. Tuy nhiên, do nước dưới kênh quá sâu nên đối tượng bị hụt chân kêu cứu… một số người dân ngay lập tức nhảy xuống sông bắt đối tượng giao cho Công an phường Cô Giang.
Đối tượng này khai tên Nghiêm Viết Hòa (23 tuổi, quê quán Thanh Hóa) là người cùng băng nhóm với Hoàng “trắng". Theo lời khai của Hòa, Hòa điều khiển xe gắn máy chở Hoàng phía sau. Lúc hỗn chiến thấy Hoàng bị chém cả nhóm bỏ chạy, Hòa điều khiển xe gắn máy bỏ chạy về hướng quận 5. Khoảng vài phút, thì Hòa quay lại hiện trường phát hiện khẩu súng của Hoàng nằm trên đường nên chụp lấy rồ ga bỏ chạy. Nhưng do chạy tốc độ cao, Hòa bị ngã nên bỏ xe chạy bộ đến địa điểm trên để quăng khẩu súng xuống kênh phi tang nhưng không thoát…
Khẩu súng Colt và thanh kiếm Nhật mà hai nhóm đối tượng dùng trong cuộc hỗn chiến.
Nhận được tin báo, Đội cứu hộ - cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM đã điều hơn 10 chiến sĩ triển khai lực lượng mò mẫm từng centimet bùn ngay vị trí Hòa vứt khẩu súng. Sau gần 3 giờ ngâm mình dưới dòng nước đặc quánh bốc mùi hôi thối và phải ba lần đưa Hòa đến "định vị" khu vực quăng súng, đến 0h45' ngày 9/3, các chiến sĩ mới tìm được khẩu súng tang vật phục vụ cho công tác điều tra.
Tính đến chiều 9/3, sau khi truy xét, 5 đối tượng trong hai nhóm thanh niên hỗn chiến này đã được đưa về Công an quận 1 để phục vụ cho công tác điều tra