Căn hộ số 386 đường Phan Đăng Lưu, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng, phía ngoài là một cửa hàng bán buôn quần áo. Tuy nhiên, mọi biểu hiện đón tiếp khách có nhiều điểm rất bất thường. Các "thượng đế" đến cửa hàng này cũng đều được chủ nhà là Nguyễn Văn Hoạch, 46 tuổi, "chọn mặt gửi vàng".
Qua trinh sát, Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm hình sự - Công an TP Hải Phòng xác định đây là một ổ cờ bạc lớn, được tổ chức hoạt động hằng ngày khi mặt trời lặn. Mỗi con bạc bước vào chiếu phải nộp cho chủ nhà 100.000 đồng/giờ (cao hơn các ổ bạc khác 2 đến 3 lần). Tuy nhiên, từ thiết kế của ngôi nhà đến cách thức cảnh giới, kiểm soát khách ra vào và nhiều thủ đoạn tổ chức đánh bạc khác cho thấy đây là một "boong ke" cờ bạc rất khó công phá.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, hồi 19h ngày 9/5, Đội 9 - một trong những lực lượng tinh nhuệ của Cảnh sát hình sự thành phố Cảng đã xuyên thủng "boong ke" nói trên, bắt quả tang tại tầng 2, các con bạc còn đang nín thở nghe tiếng lanh canh của quân vị xóc đĩa. Bất ngờ trước sự xuất hiện của lực lượng Công an, các con bạc hoảng hốt. 17 con bạc (gồm 9 nam, 8 nữ) bị bắt giữ tại chỗ.
Những “nhân vật” trong “boong ke” cờ bạc.
Tang vật thu được trên chiếu gồm 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị cùng 1 bộ đột, 51.000.000 đồng tiền mặt và nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc khác.
Hiện Phòng CSĐT tội phạm hình sự đang tạm giữ các con bạc, tiến hành điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật