Sáng 6/10, Trung tá Nguyễn Đình Đô, Đại đội trưởng Đại đội 4 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội cho biết: Vào hồi 4h30' cùng ngày, Tổ công tác do Thượng úy Nguyễn Ngọc Dũng, Tổ trưởng thuộc đại đội này, làm nhiệm vụ trên đường Phạm Hùng, đã phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy phía sau đèo bao tải đi ngược chiều. Thấy Cảnh sát, đối tượng bỏ xe máy chạy trốn, tổ công tác đuổi theo giữ được.
Qua khai thác tại chỗ, đối tượng khai tên là Lưu Văn Mai, 45 tuổi, trú tại xã Tự Lập, huyện Mê Linh, TP Hà Nội, vừa ra tù một tháng nay. Qua kiểm tra bao tải của Mai, bên trong chứa 7 nắp cống ga, trong số này có 5 chiếc hình chữ nhật 40cm x 80cm và 2 chiếc hình tròn đường kính 60cm.
Đối tượng và tang vật được chuyển đến Đồn Công an số 1, huyện Từ Liêm. Tổ công tác đã kiểm tra trên đoạn đường 32 gần đó và phát hiện 6 nắp cống ga tương tự bị mất.
Theo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, Lưu Văn Mai đã 2 lần trộm cắp nắp cống ga trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Cụ thể: Tháng 4/2009, Mai trộm cắp 2 nắp cống ga ở phố Bát Sứ, quận Hoàn Kiếm, Tòa án quận này tuyên phạt 9 tháng tù giam; năm 2012, Mai ra tù lại tiếp tục trộm cắp 8 nắp cống trên phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Thợ Nhuộm, Hỏa Lò, khi đưa về cửa khẩu Bác Cổ, quận Hoàn Kiếm thì bị Công an phường Chương Dương bắt giữ, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 10 tháng tù giam.
Như vậy, đây là lần thứ ba Lưu Văn Mai trộm cắp nắp cống. Giá trị tài sản tuy không lớn nhưng rất nguy hiểm cho người và các phương tiện giao thông đi trên đường, hành vi trộm cắp nắp cống ga đối với Lưu Văn Mai có tính chuyên nghiệp, cần được xử lý nghiêm minh