Công ty sản xuất phim hoạt hình mở công viên chủ đề Totoro

Hãng phim hoạt hình Nhật Bản Studio Ghibli Inc. vừa tiết lộ kế hoạch mở một công viên chủ đề mang tên "Công viên Ghibli" vào khoảng đầu năm 2020. Dự kiến công viên rộng 200 hecta sẽ được xây dựng tại thành phố Nagoya thuộc tỉnh Aichi trên đảo Honshu.

Theo thống đốc tỉnh Aichi Hideaki Omura, công viên được tạo dựng dựa theo bộ phim hoạt hình "Hàng xóm của tôi là Totoro" do Studio Ghibli sản xuất năm 1988 thể hiện tình nhân ái và yêu thiên nhiên.

Bộ phim kể câu chuyện hai chị em nhỏ tuổi nhà Kusakabe cùng với gia đình chuyển về vùng thôn quê sinh sống trong khi chờ người mẹ đang chữa bệnh trong bệnh viện. Trong những cuộc phiêu lưu, hai chị em gặp được con thú khổng lồ và đặt tên là Totoro.

Địa điểm xây dựng công viên chủ đề là nơi tổ chức sự kiện hội chợ triểm lãm lớn nhất hành tinh World Expo năm 2005. Đại diện Studio Ghibli cho biết, họ đang soạn thảo chi tiết kế hoạch - bao gồm quy mô công viên và ai sẽ được chọn làm người điều hành - và kêu gọi một số công ty khác tham gia dự án.

An An (theo CNN)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.