Cộng Hòa Síp: Ce cảnh sát thành hòm phiếu lưu động

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Cộng hòa Síp vào ngày 30-5 sắp tới, những cử tri đang thực hiện việc cách ly tại gia sẽ đi bầu qua các hòm phiếu lưu động đặt trên xe cảnh sát, góp phần bảo đảm việc ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, các công dân Síp đang cách ly ở nhà vì đã tiếp xúc với người bị nhiễm SARS-CoV-2, phải đăng ký với Bộ Nội vụ theo hình thức trực tuyến trước ngày 28-5, để cơ quan chức năng lên lịch trình bỏ phiếu cho từng khu vực. Theo dự kiến khoảng gần 3.000 người đang cách ly tại gia vào ngày bầu cử, nên cần có từ 100-150 điểm bỏ phiếu lưu động trên toàn quốc và khoảng từ 300-400 nhân viên cảnh sát tham gia hỗ trợ. 

Mỗi điểm bầu cử lưu động gồm 3 người đều đã được tiêm đủ 2 liều vaccine, trong đó có 2 cảnh sát làm nhiệm vụ lái xe và hướng dẫn cử tri các thủ tục cần thiết trước khi bỏ phiếu; người còn lại là thành viên của cơ quan bầu cử địa phương ngồi túc trực bên cạnh hòm phiếu đặt trên băng ghế sau, giám sát việc bỏ phiếu theo đúng quy định. Khi xe tới, cử tri sẽ nhận được một tin nhắn trên điện thoại, kịp thời theo cảnh sát ra địa điểm bỏ phiếu lưu động.

Được biết, có tổng cộng 1.150 điểm bỏ phiếu được mở tại Síp dành cho các cử tri bình thường.

Q.Phú (Theo Phileleftheros)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.