Công chức độc thân được tặng tiền trong ngày lễ tình nhân

Trước thời điểm diễn ra ngày lễ Tình nhân (Valentine Day) vào ngày 14-2, ông Jason John A. Joyce, thị trưởng thị trấn Jose Abad Santos, ở tỉnh Davao Occidental phía Nam Cộng hòa Philippines đã thông báo trên tài khoản Facebook cá nhân, cho phép các nhân viên độc thân dưới quyền được nghỉ làm để “đi hẹn hò” trong ngày Valentine; đồng thời được tặng tiền hỗ trợ từ thị trưởng.

Theo đó, những công chức trong biên chế chính quyền địa phương chưa lập gia đình, muốn xin nghỉ làm vào ngày 14-2 có thể chứng minh bằng cách xuất trình các cuộc trò chuyện, hoặc tin nhắn văn bản trên điện thoại cá nhân rằng họ sẽ đi gặp đối tác riêng tư của mình.

Công chức độc thân được tặng tiền trong ngày lễ tình nhân -0

Thị trưởng sẽ hỗ trợ cho mỗi trường hợp là 2.000 peso tiền Philippines (PHP), tương đương 40 USD phụ thêm vào chi phí trang trải khi hẹn hò tìm kiếm bạn đời tương lai.

“Đây là động thái thiết thực nhằm tăng cường sự phấn chấn tinh thần của các nhân viên còn độc thân, khiến họ thêm đam mê và gắn bó với công việc vì lợi ích phục vụ người dân - Thị trưởng J. Joyce thổ lộ với báo giới địa phương - Riêng khoản tiền hỗ trợ là tiền túi của tôi, chứ không phải từ công quỹ. Còn thời gian nghỉ đi hẹn hò dĩ nhiên họ sẽ phải làm bù, miễn sao hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

T.Hồng (Theo PNA)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.