Công an xã giúp người dân tìm lại thân nhân sau 48 năm thất lạc

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ, Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai đã giúp một gia đình đoàn tụ sau 48 năm thất lạc, mang đến cuộc hội ngộ đầy xúc động sau gần nửa thế kỷ tìm kiếm người thân.

Tối 27/7/2026, Trưởng Công an xã Lâm Giang nhận được cuộc gọi và tin nhắn đề nghị hỗ trợ tìm người thân của bà Hà Thị Huân, ở xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Theo thông tin, cách đây 48 năm, bà Hà Thị Đênh (SN 1949, trú ở xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; nay là xã Quang Xá, tỉnh Hưng Yên), trong một lần đi buôn đến khu vực ga Lang Thíp, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (nay thuộc xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai) bị ốm nặng và phải gửi con gái 8 tuổi tên Ánh (SN 1970), cho một gia đình địa phương có người đàn ông tên Quý chăm sóc.

Sau khi trở về quê ở Hưng Yên, gia đình nhiều lần quay lại tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trước khi qua đời, bà Hà Thị Đênh vẫn luôn đau đáu mong tìm lại người con thất lạc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trưởng Công an xã đã phân công Trung tá Lê Anh Tuấn và Trung úy Lý Hữu Linh khẩn trương xác minh. Từ những dữ liệu ít ỏi, cán bộ Công an xã đã khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ và vận dụng hiểu biết về phong tục địa phương để rà soát, đối chiếu thông tin.

1.jpg
Bà Triệu Thị Chíp (mặc trang phục dân tộc Dao) đoàn tụ với gia đình sau 48 năm thất lạc.

Sau 30 giờ liên tục xác minh và đối chiếu các thông tin đã khai thác trên cơ sở dữ liệu dân cư, đến tối ngày 28/7, lực lượng Công an xác định bà Triệu Thị Chíp (trước đây tên là Ánh), ở thôn Liên Sơn, xã Lang Thíp, con nuôi của ông Triệu Văn Quý là người con thất lạc của gia đình bà Hà Thị Đênh. Sau khi xác minh, Công an xã đã kết nối cuộc gọi video giữa bà Chíp và người dì ruột ở Hưng Yên, qua đó xác nhận đúng là người thân thất lạc suốt 48 năm.

Ngày 2/8/2026, Công an xã Lâm Giang đã tổ chức cho bà Triệu Thị Chíp gặp lại người thân tại trụ sở Công an xã. Cuộc đoàn tụ sau gần nửa thế kỷ xa cách diễn ra trong không khí xúc động, hạnh phúc.

2.jpg
Bà Triệu Thị Chíp và gia đình gửi thư cảm ơn đến tập thể Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai.

Bà Triệu Thị Chíp và gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể Công an xã Lâm Giang, đặc biệt là đồng chí Hoàng Vũ Trung, Trưởng Công an xã cùng Trung tá Lê Anh Tuấn và Trung úy Lý Hữu Linh đã tận tâm, trách nhiệm, không quản ngày đêm giúp gia đình tìm lại người thân.

Việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân gần dân, sát dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Thiên Bình

Các tin khác

Cháy nhà 4 tầng trong hẻm, 2 người tử vong

Cháy nhà 4 tầng trong hẻm, 2 người tử vong

Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận, tầng 1 và tầng 2 bị khói bao trùm. Có 7 người bị mắc kẹt trong nhà, trong đó có 2 người tử vong trong phòng ngủ do ngạt khói…

Còn nhiều vị trí ngập trên các tuyến quốc lộ nhưng không gây tắc đường

Còn nhiều vị trí ngập trên các tuyến quốc lộ nhưng không gây tắc đường

Chiều 16/9, theo báo cáo nhanh từ Cục Đường bộ Việt Nam, các tuyến quốc lộ và đường cao tốc do Cục trực tiếp quản lý không còn vị trí nào bị ách tắc giao thông do thiên tai, mưa lũ. Tuy nhiên, tại một số địa phương như Nghệ An, Thanh Hóa và Đắk Lắk, mưa lớn và ngập lụt vẫn đang gây ách tắc giao thông cục bộ trên các tuyến quốc lộ phân cấp cho địa phương và hệ thống đường tỉnh.

Quản trị rủi ro công trình hạ tầng lớn: Từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa

Quản trị rủi ro công trình hạ tầng lớn: Từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển kết cấu hạ tầng với quy mô và tốc độ lớn nhất từ trước đến nay. Hàng loạt siêu dự án giao thông, năng lượng triển khai đồng loạt mang lại động lực phát triển kinh tế to lớn, nhưng cũng đặt ra bài toán vô cùng phức tạp về kiểm soát tổn thất.

Huế khai thác những lợi thế riêng có để "níu chân" du khách

Huế khai thác những lợi thế riêng có để "níu chân" du khách

Là ngành kinh tế mũi nhọn song du lịch Cố đô Huế vẫn chưa phát huy hết những tiềm năng, thế mạnh của địa phương nhất là thiếu các sản phẩm, dịch vụ du lịch về đêm. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến Cố đô Huế chưa “níu chân” được du khách lưu trú dài ngày như ở các tỉnh, thành khác...

Thông tin thêm về vụ cháy khiến 5 người tử vong ở phường Tây Hồ, Hà Nội

Thông tin thêm về vụ cháy khiến 5 người tử vong ở phường Tây Hồ, Hà Nội

Sau khi cửa ngôi nhà 2B ngách 264/2 Thụy Khuê được mở, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội. Mọi người dân cùng nhau tìm cách tiếp cận, dập lửa, đồng thời hô hoán, gọi lực lượng cứu hỏa đến hỗ trợ. Nhiều người sống gần hiện trường cũng nhanh chóng mang bình chữa cháy đến tìm cách khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát lớn, việc dập lửa ban đầu không đạt hiệu quả.

Mưa lớn ở Bắc Bộ kéo dài đến hết ngày 17/9

Mưa lớn ở Bắc Bộ kéo dài đến hết ngày 17/9

Dự báo, trong đêm nay (15/9) và ngày mai (16/9), hầu hết các khu vực tại Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ sẽ tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Thực tập sát thực tế để cứu người trong thiên tai

Thực tập sát thực tế để cứu người trong thiên tai

Tình huống lật xuồng khiến 14 người rơi xuống nước, cùng lúc 10 người dân bị cô lập do lũ dâng nhanh được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng xử lý trong buổi thực tập nhằm nâng cao kỹ năng cứu người giữa mùa mưa bão.

Huy động hơn 11 tỷ đồng tri ân các anh hùng liệt sĩ

Huy động hơn 11 tỷ đồng tri ân các anh hùng liệt sĩ

Sau 90 ngày triển khai, chiến dịch Tri ân Liệt sĩ “Gọi tên những Vì sao đất nước-2026”, do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức đã có gần 70 nghìn lượt ủng hộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Người phụ nữ nhặt ve chai trả lại ví tiền cho Việt kiều

Người phụ nữ nhặt ve chai trả lại ví tiền cho Việt kiều

Buổi tối trong lúc đi nhặt ve chai trên đường DD6, bà Đinh Thị Thủy (SN 1965) nhặt được chiếc ví chứa gần 400 USD cùng nhiều giấy tờ tùy thân của một Việt kiều Mỹ đánh rơi. Không chút đắn đo, người phụ nữ đã mang chiếc ví đến Công an phường Đông Hưng Thuận nhờ tìm chủ nhân trả lại. Ngay sáng 15/9, tài sản cùng giấy tờ đã được trao trả tận tay người bị mất.

Đà Nẵng đã thực sự thoát ngập?

Đà Nẵng đã thực sự thoát ngập?

Mùa mưa bão tại miền Trung chỉ mới bắt đầu, những trận mưa vừa qua chưa đủ để khẳng định Đà Nẵng đã thực sự “thoát ngập”.

Bộ đội Trường Sơn đem yêu thương về nơi biên cương Tổ quốc

Bộ đội Trường Sơn đem yêu thương về nơi biên cương Tổ quốc

Bỏ lại phía sau những lớp học gió lùa, năm học mới này, thầy cô và học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý vui mừng đón ngôi trường mới. Vượt qua những khó khăn về địa hình hiểm trở, Binh đoàn 12 (Bộ đội Trường Sơn) đã gấp rút xây dựng đồng bộ trường học mới có phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng, khu hiệu bộ và các công trình phụ trợ hiện đại…cho các em.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích trên sông Trà Lý

Tìm thấy thi thể thiếu tá Quân đội mất tích khi cứu người ở sông Trà Lý

Sau nhiều giờ khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm, khoảng 18h05’ ngày 13/9, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, cách khu vực chân cầu Bo, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên khoảng 350m.

Sạt lở uy hiếp nhà dân, công trình giao thông ở miền núi A Lưới

Sạt lở uy hiếp nhà dân, công trình giao thông ở miền núi A Lưới

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gây mưa lớn kéo dài nhiều giờ với lượng mưa đặc biệt lớn đã gây sạt lở đất, uy hiếp nhiều nhà dân ở các xã A Lưới, TP Huế. Sạt lở còn làm hư hỏng công trình, ách tắc giao thông tại nhiều vị trí trên tuyến QL49A và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Làm rõ vụ việc người đàn ông nước ngoài tử vong trước sảnh khách sạn

Làm rõ vụ việc người đàn ông nước ngoài tử vong trước sảnh khách sạn

Hồi 18h55 ngày 12/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai nhận được nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp: Vào khoảng 18h45 tại khách sạn Sapaly, số 48, đường Nguyễn Huệ, tổ dân phố số 28 phường Lào Cai có người đàn ông nhảy từ tầng 17 của khách sạn rơi xuống khu vực phía trước cửa khách sạn và tử vong sau đó.