Sáng 20/6, tại Bến xe Móng Cái xuất hiện hai cô gái còn khá trẻ đi cùng với một người đàn ông. Họ không có hành lý cồng kềnh, chỉ có một chiếc túi du lịch nhỏ. Cả ba cùng lên xe ôm đi vào khu vực đường biên giới thuộc khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái.
Nhìn vẻ lấm lét của người đàn ông và sự ngơ ngác của hai cô gái, các trinh sát hình sự Công an TP Móng Cái đặt dấu chấm hỏi. Sự khả nghi càng rõ hơn khi chiếc xe ôm dừng ở sát khu vực lau lách bên bờ sông Ka Long, người đàn ông dẫn hai cô gái xuống mép sông gọi đò sắt. Chưa kịp bước lên bờ thì cả ba đã bị các trinh sát giữ lại.
Về đến trụ sở Công an TP Móng Cái, hai cô gái tỏ vẻ sợ hãi và khá rụt rè. Các cô cho biết, mình quê ở tận xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi được người đàn ông này rủ ra Hà Nội làm nghề bán quần áo thuê và không hề biết rằng, chỉ một chút nữa thôi là họ đã bị bán sang bên kia biên giới nếu không được lực lượng công an phát hiện. Người đàn ông đi cùng chính là đối tượng lừa bán hai cô, hắn là Lữ Văn Đường, 27 tuổi, trú tại thôn Định Sơn Hải, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
Sau khi đấu tranh, Đường khai nhận: Ngày 10/6 anh ta sang nhà Mông Văn Tuyên, người yêu của em gái Đường chơi, tại đây Đường gặp một phụ nữ người Việt Nam lấy chồng bên Trung Quốc về chơi. Chị này bảo Đường, muốn kiếm tiền thì tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc cho chị ta bán, nếu trót lọt sẽ được trả 20 triệu đồng/người. Hám tiền, Đường đồng ý ngay. Ngày 17/6, Đường về quê vợ ở thôn Gò Loa, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi lừa được Phạm Thị G. và Phạm Thị C. đưa ra Móng Cái định bán sang Trung Quốc thì bị bắt.
Trước đó, ngày 5/6, Công an Móng Cái phối hợp với Bộ đội biên phòng Móng Cái quả tang Vũ Thị Mai, 35 tuổi, trú tại thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đang đưa một cháu nhỏ 5 ngày tuổi xuất cảnh trái phép qua biên giới để bán. Mai khai nhận, do người bạn cùng học lấy chồng Trung Quốc được hơn 10 năm không có con, chị này đã đặt vấn đề với Mai tìm xem ai có con nhỏ sơ sinh không nuôi thì xin, mang sang Trung Quốc bán cho chị ta với giá 5 triệu đồng. Mai đã tìm gặp vợ chồng Chìu A Tài và Chạc Nhì Múi, trú tại xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà đang có bầu, chuẩn bị đến ngày sinh, đặt vấn đề xin con của họ làm con nuôi.
Do điều kiện hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi con, nên sau khi sinh được một bé trai 5 ngày tuổi, Tài và Múi đã cho Mai cháu nhỏ để làm con nuôi. Mai tức tốc bế cháu bé ra Móng Cái định xuất cảnh trái phép qua biên giới thì bị bắt.
Cùng ngày 5/6, trong khi làm nhiệm vụ tại khu 3, phường Ka Long, TP Móng Cái, Công an TP Móng Cái cũng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Mận, 42 tuổi, trú tại thôn Tân Lập, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đang lừa dẫn chị Lý Thị X, ở cùng quê với mình sang Trung Quốc bán.
Mận khai nhận, đầu tháng 6/2012, Mận sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc chơi, có gặp và quen một phụ nữ quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định lấy chồng tại Quảng Đông, Trung Quốc. Chị này cho Mận số điện thoại và bảo về Việt Nam tìm phụ nữ dẫn sang Trung Quốc để chị ta bán cho những người đàn ông đang tìm vợ. Tiền thù lao cho Mận sẽ hậu hĩnh. Sau khi tìm kiếm, ngày 5/6 Mận đã lừa được X để đưa sang Trung Quốc, nhưng đi đến khu vực đường mòn giáp biên thì bị bắt.
Trung tá Nguyễn Xuân Dũng cho biết, Công an thành phố đã bàn giao các nạn nhân về với gia đình, đồng thời sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật