Con trai Che Guevara mở công ty lữ hành

Ông Ernesto Guevara 49 tuổi, con trai út của nhà cách mạng quốc tế vô sản huyền thoại người Argentina Che Guevara (1928-1967), vừa khai trương Văn phòng Công ty Du lịch "Poderosa Tours" (Chu du cùng sức mạnh theo tiếng Tây Ban Nha) tại thủ đô La Habana của Cuba, với các tour du ngoạn bằng xe mô tô phân khối lớn ngang dọc khắp hòn đảo tự do.

Công ty lữ hành độc đáo này được Giám đốc E. Guevara đặt theo tên của chiếc xe máy hiệu Norton International M30 500cc do Anh sản xuất vào năm 1939, lúc sinh thời Che Guevara đã đặt cho biệt hiệu là La Poderosa (Mạnh mẽ nhất), từng gắn bó với Che trong chuyến đi dài 8.000km dọc Mỹ Latinh của ông, kéo dài từ tháng 12/1951 tới tháng 7/1952.

Giám đốc Ernesto Guevara.
Giám đốc Ernesto Guevara.

Chuyến đi này đã góp phần nâng cao nhận thức cho Che, khi ấy vốn đang là một chàng sinh viên y khoa 24 tuổi, khiến ông đi đến quyết định phải tiến hành các cuộc cách mạng để giúp đỡ giới cần lao nghèo khổ.

"Chuyến đi định mệnh" đã được Che ghi lại trong cuốn hồi ký "Diarios de Motocicleta" (Nhật ký trên xe máy), được đạo diễn nổi tiếng người Brazil  Walter Salles chuyển thể thành bộ phim cùng tên, phát hành vào tháng 5/2004 nhằm tôn vinh Che Guevara.

Do kiểu xe cổ Norton International trước Thế chiến II của Anh không còn sản xuất nữa, nên Ernesto Guevara thay bằng các môtô hiệu Harley-Davidson đời mới sản xuất tại Mỹ, giúp du khách tận hưởng vẻ đẹp và cảnh quan đa dạng trên đảo quốc Cuba.

Bìa cuốn hồi ký “nhật ký trên xe máy” của Che Guevara.
Bìa cuốn hồi ký “nhật ký trên xe máy” của Che Guevara.

Trong Ban điều hành Công ty Poderosa Tours ngoài luật sư Ernesto Guevara ra, còn có doanh nhân Camilo Sanchez, con trai của nhà quốc tế vô sản người Cuba Antonio Sanchez Diaz, mang bí danh khi hoạt động cách mạng là Marcos đã cùng sát cánh với Che trong cuộc chiến ở Bolivia, rồi cả hai đều anh dũng hy sinh vào năm 1967.

Quang Long (theo Granma)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chỉ với chiếc điện thoại lọt lòng bàn tay và vài thao tác gõ phím, ChatGPT có thể cung cấp cho bạn cả kho tàng kiến thức. Nhưng tại Cuba, tri thức được gìn giữ bằng một nghề truyền thống đã tồn tại gần 2 thế kỷ. Ở đây, trong những xưởng cuốn cigar thủ công, La Lectora - những người phụ nữ làm nghề "đọc sách" - vẫn hàng ngày đọc to tiểu thuyết, thơ ca và sách báo cho những người thợ cuốn cigar thủ công, đồng thời trả lời 1001 câu hỏi vì sao của họ.