Do không có tiền chung độ, Phương đã đến lánh mặt ở nhà một người quen (ở ấp Phú Hòa, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo) nhưng chỉ được một tuần sau, Phương đã bị Hồ Trúc Giang (21 tuổi, cựu cầu thủ đội Hải Nhân Tiền Giang) và tay chân của y - tên Lê Chí Cường (còn có tên gọi khác là "Dũng sói", ngụ 20C/3 Hùng Vương, TP Mỹ Tho) phát hiện và tổ chức bắt cóc.
Thông tin vào cuối giờ chiều 4/8 từ Viện KSND tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng tội bắt, giữ người trái pháp luật đối với hai tên Giang và "Dũng sói"…
Trao đổi với PV Báo CAND chiều 4/8, Thượng tá Phan Tấn Ca - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, ngày 26/7, từ TP HCM, ngay sau khi có thông tin Phương đang lánh mặt ở nhà anh Lê Huy Bình (xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo), Giang đã lập tức điện thoại kêu "Dũng sói" tìm đến để gặp Phương đòi nợ. Nghe Trúc Giang hứa sẽ chi huê hồng 5% trên tổng số tiền đòi được, "Dũng sói" liền nhận lời; đồng thời đề nghị Giang liên lạc với Nguyễn Phú Hiển (còn gọi Cu Hiển, ngụ TP Mỹ Tho) nhờ giúp sức. Dũng đề nghị có sự hỗ trợ của "đàn anh" Cu Hiển là do biết Cu Hiển rất có uy trong giới giang hồ tại Mỹ Tho.
Sau khi đã bàn tính kế hoạch, trưa 27/7, Giang cùng đi với "Dũng sói" tìm tới xã Hòa Tịnh để gặp Phương. Tại đây, nghe Phương nói không có tiền, Giang và Dũng lập tức khống chế Phương đưa lên xe gắn máy rồi chạy một mạch đến tận địa phận huyện Bến Lức (Long An). Trong một quán cà phê ven đường, Giang và Dũng đã lên giọng khủng bố tinh thần rằng, nếu không trả tiền thì sẽ đưa thẳng sang Campuchia để... nuôi gà đá trừ nợ! Hoảng sợ, Phương xin viết giấy nợ và cam kết sẽ thanh toán trong vòng 3 tháng.
"Viết giấy nợ thì mày phải đưa giấy CMND cho bọn tao" - Giang gằn giọng. Phương run rẩy, giọng lí nhí: "Dạ giấy CMND em để ở nhà". "Thì mày cứ gọi về nhà nói cử người giao giấy CMND cho bọn tao" - Giang bày cách. Thấy Phương cúi đầu, Trúc Giang đã gọi điện thoại cho Cu Hiển liên lạc với gia đình Phương tại Mỹ Tho để lấy giấy CMND.
Tại TP Mỹ Tho, khoảng 14h30' ngày 27/7, Cu Hiển ngay sau khi nghe điện thoại của Trúc Giang đã điều động ngay 2 "đệ tử" là Hướng Văn Thành (còn gọi là Cu Rông, ngụ TP Mỹ Tho) và Đặng Thiện Bảnh (còn gọi Lục Lăng, ngụ TP Mỹ Tho) mang xe môtô BKS 51S1-2390 lên đường ngay.
Tuy nhiên, chiều 27/7, trên đường chở Phương về thị xã Gò Công, Giang nhận được tin của Cu Hiển báo cho biết sự việc đã bị đổ bể, vì 2 đàn em Cu Rông và Lục Lăng đã bị Công an bắt giữ trong lúc đang nhận giấy CMND từ người nhà của Phương (do Nguyễn Hồng Duyên An, 20 tuổi, ngụ Quới Sơn, Châu Thành, Bến Tre - là cháu của ông Sơn đưa theo yêu cầu đặt ra của Giang) trên đường Lê Thị Hồng Gấm (phía trước chợ Vòng Nhỏ, thuộc phường 6, TP Mỹ Tho).
Nghe tin đó, Giang và "Dũng sói" đã chở Phương đi vòng đường Cầu Nổi về thị xã Gò Công. Đến đây, Giang và Cường đưa Phương vào một quán cà phê, lấy giấy, buộc Phương viết giấy nhận nợ (số tiền 250 triệu đồng), ký tên và lăn tay. Xong việc, Giang và Cường thả Phương tự đi về. Và Phương đã đến cơ quan Công an trình báo.
Biết không thể thoát khỏi sự truy xét của Công an, sáng 28/7, cả ba tên Giang, Dũng và Cu Hiển đã đến Phòng PC45 đầu thú, giao nộp tang vật. Cơ quan điều tra cho biết, ngoài Giang và Dũng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ mức độ tiếp sức của các đối tượng có liên quan và xem xét đến hành vi cá độ bóng đá…