Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án giết người, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hưng (34 tuổi, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) về tội danh trên. Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT cũng làm rõ hành vi không tố giác tội phạm của Phạm Kim Thắng (54 tuổi, ở Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng).
Như Báo Công an nhân dân đã đưa tin, vào khoảng 8h ngày 7/11, Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo, tại phòng số 8, nhà nghỉ Sinh Thái thuộc thôn 7, xã Phúc La, huyện Đoan Hùng, xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng là nam thanh niên dùng dao nhọn đâm chết 2 người là khách thuê trọ ở phòng số 8, sau đó bỏ đi. Ngay khi nhận tin, Phòng PC 45 phối hợp với Công an huyện Đoan Hùng và các phòng nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường, danh tính nạn nhân được xác định là chị Vũ Thị Nhung (29 tuổi, trú tại xã Ngọc Quan, Đoan Hùng) và Đinh Văn Thụ (33 tuổi, trú tại địa chỉ trên).
Quá trình điều tra, Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ xác định đối tượng gây án là Phạm Văn Hưng (34 tuổi, cũng trú tại xã Ngọc Quan). Khoảng 1 giờ sau đó, đối tượng Hưng đã bị tạm giữ cùng tang vật là con dao gây án.
Phạm Văn Hưng quen biết rồi có tình cảm với Vũ Thị Nhung khi cô còn là cô học sinh lớp 12 trường làng. Tình yêu tuổi học trò với những đam mê cháy bỏng đã kết thúc bằng một đám cưới rình rang, trong niềm vui hân hoan của gia đình và bạn bè. Sau khi kết hôn, Nhung mở một cửa hàng tạp hóa ở chợ rồi kiếm sống bằng việc buôn bán còn Hưng thì làm công việc đồng áng và giúp thêm vợ việc chạy chợ. Ba năm sau khi kết hôn (năm 2003), họ sinh cậu con trai đầu lòng. Và đến năm 2009 thì cậu con trai thứ hai chào đời trong niềm vui khôn xiết của đôi vợ chồng trẻ.
Về phần Nhung, tiếng là gia đình làm nông nghiệp nhưng cả đời chưa phải chịu cảnh "chân lấm tay bùn" và sau khi lấy chồng cũng vậy. Hơn nữa, sau khi sinh con Nhung cũng đầy đặn hơn… nên vẻ bề ngoài rất bắt mắt.
Mối quan hệ của vợ chồng Hưng, Nhung bắt đầu rạn nứt từ tháng 6/2011, khi Hưng vô tình đọc được tin nhắn trong máy điện thoại của Nhung với những lời lẽ rất mùi mẫn: "N ơi, anh yêu em lắm". Khi đọc được những đoạn tin nhắn trên, Hưng vô cùng choáng voáng. Hưng gặng hỏi vợ về mối quan hệ trên nhưng Nhung chối đây đẩy và nói đó hoàn toàn là quan hệ bạn bè. Hưng bắt đầu nghi ngờ vợ và thường xuyên theo dõi Nhung.
Những biểu hiện không bình thường của Nhung khiến Hưng càng thêm nghi ngờ: Mỗi khi có điện thoại, Nhung thường ra bên ngoài nghe máy; có tin nhắn thì vội vã xóa ngay… Vì thế, Hưng nhiều lần gọi điện thoại vào số máy của người đàn ông lạ nhưng bên kia đầu máy không trả lời. Về sau, Hưng biết người đàn ông đó là Bảo, cùng trong xã với vợ chồng mình. Cũng vì thế mà mối quan hệ giữa Hưng và Nhung lúc nào cũng căng thẳng.
Cách thời điểm xảy ra vụ án một thời gian, Nhung thường nói với Hưng là đi đến nhà bạn gái chơi và khi đi thường mang theo một cậu con trai, nhưng thường về nhà rất muộn. Vì nghi ngờ vợ, Hưng kiểm tra thì phát hiện Nhung cùng 2 người bạn gái và 3 người bạn trai, trong đó có đối tượng tên là Bảo đi hát karaoke. Lần đó, vì không kiềm chế được bản thân Hưng đã đánh Nhung đồng thời mời bố, mẹ Nhung nên nhà nói chuyện.
Khoảng 2 tháng trở lại đây, Hưng đi làm thuê cho Đinh Văn Thụ, là một cai thầu xây dựng. Hưng và Thụ vốn là chỗ quan hệ bạn bè lâu năm nên Thụ vẫn thường đến nhà Hưng chơi. Hưng không ngờ người bạn thân lại có thể lén lút quan hệ với vợ mình. Cách đây khoảng một tháng, Hưng phát hiện Thụ và Nhung rủ nhau đi ăn đêm ở dốc Đoan Hùng. Vì sỹ diện của một người đàn ông và nghĩ rằng cũng như lần trước, nếu chỉ nhìn thấy đi ăn, uống mà ghen tuông thì Nhung sẽ chối đây đẩy nên Hưng âm thầm theo dõi.
Sau đó, Hưng phát hiện Nhung thường xuyên nhắn tin cho Thụ nên đã có lần Hưng nhắc nhở Nhung: Tại sao cứ nhắn tin cho Thụ? Khi ấy, Nhung ấp úng nói rằng muốn hỏi Thụ về việc làm ăn như thế nào? Lúc ấy Hưng đã nẹt vợ: "Cô không phải lo việc làm ăn của tôi, từ giờ không được gọi điện thoại như thế!". Sau đó, Hưng cũng gặp Thụ nói chuyện, yêu cầu Thụ không được gọi điện thoại cho Nhung...
Sau lần đó, Hưng thường xuyên bị Thụ điều đi làm việc ở các công trình xa. Ngày 7/11, Thụ lại điều Hưng đi làm. Vì nghi ngờ, đi đến giữa đường Hưng liền quay về nhà. Hôm đó, Hưng ra chợ rồi về nhà nhưng cũng không thấy Nhung đâu? Lúc ấy, máu trong người Hưng sôi lên, thuê anh Phạm Kim Thắng (54 tuổi, ở Sóc Đăng, Đoan Hùng) là người lái xe ôm chở đi tìm vợ… Khi đến khu nhà nghỉ Sinh Thái thì Hưng mất dấu của cả hai.
Trong tâm trạng vô cùng bức xúc, Hưng liền vào nhà nghỉ kiểm tra và được nhân viên nhà nghỉ cho biết, Nhung và Thụ đang thuê phòng số 8. Trong khi Hưng đến phòng số 8 gõ cửa thì cô nhân viên này vòng ra cửa sau để báo động cho đôi tình nhân. Phát hiện sự việc trên, Hưng chạy đuổi theo cô nhân viên…
Trong cơn ghen điên loạn, Hưng lao vào đâm chết Nhung, sau đó đâm chết Thụ. Sau khi gây án, Hưng chạy xuống nói với người lái xe ôm rằng anh ta vừa đâm chết người và nhờ người này chở về nhà anh trai để thay quần áo…
Dù có biện minh như thế nào thì hành vi phạm tội của Hưng cũng không thể tha thứ. Song trong vụ án này nguyên nhân cũng bắt nguồn từ lối sống buông thả của người vợ. Vụ trọng án để lại hậu quả nặng nề không chỉ với gia đình Hưng, Nhung; gia đình Thụ (Thụ cũng có vợ và một mái ấm gia đình hạnh phúc) mà còn để lại gánh nặng cho xã hội. Về phía người xe ôm, anh ta vừa giận, vừa đáng thương… do nhận thức ấu trĩ về pháp luật, mà trở thành người phạm tội, dù chỉ nhận được 400 nghìn đồng tiền công