Ba nữ quái tham gia vào đường dây mua bán người đã bị bắt giữ, trong đó có hai đối tượng đang sinh sống ở nước ngoài. Đến ngày 9/7, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng về hành vi mua bán người.
Miếng bánh vẽ của những kẻ buôn người
Các đối tượng này gồm: Phạm Thị Giang (32 tuổi); Vũ Thị Thủy (45 tuổi, cùng trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và Phạm Thị Hòa (51 tuổi, trú tại xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa). Trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Giang và Thủy từng là nạn nhân của đường dây mua bán người ra nước ngoài. Ở tuổi đẹp nhất của người con gái, hai cô gái người Mường, Giang và Thủy bị kẻ xấu lừa phỉnh đưa sang Trung Quốc.
Thủy phải lấy một người đàn ông ngoại quốc nhiều tuổi, người đàn bà này đã từng trải qua những ngày tủi nhục, sống mà không bằng chết. Cũng như Thủy, vào cuối năm 2007, Giang cũng trở thành nạn nhân của đường dây mua bán người. Giang từng bị bán qua rất nhiều nhà chứa và cuối cùng cũng trở thành vợ hờ của một người đàn ông Trung Quốc. Giang và Thủy sống cùng một làng và dù chỉ cách nhau một quả đồi nhưng bao nhiêu năm trời họ chẳng biết nhau. Đối tượng Thủy sau khi lấy chồng thì liên tiếp sinh 2 đứa con một trai, một gái còn Giang thì cũng an phận với cuộc sống của mình.
Ngoài công việc nhà, hằng ngày Giang và Thủy còn phải trồng và hái chè, cả tháng họ chỉ có một ngày xuống chợ trung tâm của xã, phiên chợ này mỗi tháng chỉ họp một lần. Sự tình cờ đã khiến Giang và Thủy gặp nhau tại phiên chợ ấy vào một ngày sau Tết Nguyên đán không lâu. Giữa nơi đất khách quê người, tình cảm đồng hương khiến Thủy và Giang dễ dàng gắn kết với nhau (Thủy và Giang đều ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa).
Qua câu chuyện, Thủy chia sẻ với Giang về nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết sau gần 20 năm xa cách, đồng thời Thủy cũng bày tỏ nguyện vọng muốn về thăm quê. Trước tâm sự từ đáy lòng của người bạn có cùng cảnh ngộ, Giang nhận lời đưa Thủy về thăm gia đình… Được gặp lại những người thân sau bao năm xa cách, Thủy mừng mừng tủi tủi. Gần một tuần về thăm gia đình, Thủy và mọi người hàn huyên kể lại quãng đời lưu lạc nơi đất khách.
Cũng trong thời gian ở Việt Nam, Giang đưa Thủy lên Mê Linh (Hà Nội). Tại một công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Giang, Thủy gặp Hòa (Hòa là người họ hàng của Giang). Cũng tại đây, các đối tượng gặp chị Lê Thị L. (quê ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đang làm thuê tại một công trường xây dựng. Ngay khi nhìn thấy L., Giang đã nảy ý định lừa bán nạn nhân này sang Trung Quốc. Nghĩ là làm, Giang và Thủy "kẻ tung người hứng" bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của L., công việc vất vả mà thu nhập lại thấp. Các đối tượng còn gợi ý rủ L. sang Trung Quốc làm nhựa sẽ được hưởng lương 3.000 NDT/ tháng…
Phi vụ này thực hiện trót lọt, Giang và Thủy đưa L. ra bến xe Mỹ Đình rồi bắt xe đi Móng Cái (Trung Quốc). Khi sang đến Quảng Đông, Giang và Thủy bán L. cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ với giá 18 triệu đồng. Số tiền này, Giang cho Thủy 2 triệu đồng.
"Ngựa quen đường cũ" tháng 5/2013, qua sự giới thiệu của Hòa, Giang về Việt Nam đón bà Phạm Thị H. (50 tuổi, cũng trú tại Thanh Hóa). Lần này, Hòa sang Trung Quốc cùng với Giang. Hòa ở Trung Quốc được 8 ngày thì đòi về nước, Giang đưa cho Hòa 600 NDT. Sau đó, Hòa vay của Thủy 1.000 NDT để về nước. Các đối tượng đã bán bà H. với giá 12 triệu đồng.
Sự mưu trí của người bị hại
Vụ án mở ra từ cuộc điện thoại của bà H. gọi về nước cho con gái là Phạm Thị Ng. (30 tuổi, trú tại Thanh Hóa). Trước đó, Ng. cũng từng bị lừa bán sang Trung Quốc nên cô khá bình tĩnh để xử lý vụ việc. Qua điện thoại, Ng và bà H. bàn bạc kế hoạch dụ các đối tượng buôn người từ nước ngoài về Việt Nam. Theo đúng kế hoạch, bà H. giả vờ nói với Giang có một phụ nữ Việt Nam muốn sang nước ngoài lấy chồng, rồi bà này đưa cho Giang số điện thoại của Ng. để liên lạc.
Khi diễn màn kịch này, Ng. cũng rất lo sợ nhưng tình thương với người mẹ đã khiến cô vượt qua tất cả. Và Ng. đã đóng chọn vai diễn của mình… Không biết Ng. là con gái bà H., Giang đã ứng trước cho nạn nhân Ng. 5 triệu đồng, gửi qua đường bưu điện. Nghĩ rằng con mồi đã cắn câu nên sau đó Giang và Thủy vội về nước, đối tượng này sau đó đã liên hệ gặp Hòa.
Ngày 5/7, Giang và Hòa đứng trước cổng bến xe Giáp Bát chờ gặp Ng.. Trong quá trình này, Ng. đã gặp một người phụ nữ và kể lại sự việc có người đang đợi đón đi Trung Quốc. Thấy có người lạ đi cùng với Ng., Giang và Hòa vô cùng lo sợ nên sau đó đã bỏ đi. Thông tin về sự việc này sau đó được Ng chuyển đến Công an phường Giáp Bát và Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai.
Ngay trong đêm, tổ công tác của hai đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức rà soát trên toàn bộ địa bàn. Thông tin họ tập trung là các lán xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai, bởi theo lời khai của nạn nhân Ng thì đối tượng Hòa đang làm công nhân xây dựng.
Nghĩ là vậy, anh em kiên trì rà soát và đến sáng 6/7 đã phát hiện được Giang, Thủy và Hòa tại một lán trại xây dựng. Thì ra trước đó, Thủy cũng sang cùng với Giang, song để tránh bị phát hiện, đối tượng này ở tại lán trại chờ đồng bọn.
Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố điều tra, mở rộng. Đây là đường dây mua bán người hoạt động quy mô, liều lĩnh và có sự phân công vai trò rất cụ thể. Khi viết bài báo này, một câu hỏi đã đặt ra cho chúng tôi, đó là nạn nhân trong vụ án không chỉ là cô gái trẻ, mà còn có những người đã ở tuổi xấp xỉ 50 như trường hợp của bà H.… Lẽ ra ở tuổi này phải có đủ tỉnh táo để nhận ra cái bẫy của những kẻ lừa đảo, vậy mà...!