Nạn nhân là nữ giới, tên Huệ (khoảng 22 tuổi, quê Cần Thơ). Trước đó, chị Loan (chị ruột của nạn nhân) cùng mẹ về quê chơi. Thời điểm phát hiện vụ án mạng, chị Loan vừa vào lại Sài Gòn. Thấy cánh cửa đóng kín và khóa trái, nghĩ rằng Huệ đang ở trong nhà nên gọi cửa.
Tuy nhiên, sau một lúc lâu, cách cửa vẫn trong tình trạng đóng im ỉm. Đồng thời, một mùi hôi thối nồng nặc thoát ra từ khe cửa. Sinh nghi, chị Loan kêu gọi thêm vài người nữa đến trợ giúp phá cửa.
Khi cánh cửa mở toang, chị Loan như ngất lịm khi thấy em gái nằm bất động và đã chết từ trước đó khoảng 3 đến 4 ngày. Xác nạn nhân lúc này đã bốc mùi hôi và trương phình. Ngay lập lức, Công an phường Tân Sơn Nhì có mặt để phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.
Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, nạn nhân trước đó từng làm phục vụ tại quán cà phê T.G. trên đường Tân Sơn Nhì được một thời gian rồi xin nghỉ. Vào ngày 3/8, Huệ và Loan có đến quán caphe nói trên xin làm việc trở lại. Được sự đồng ý của chủ quán, nạn nhân về quê và hẹn đúng một tuần sau sẽ quay trở lại làm việc.
Người dân số tại khu nhà trọ trên cho biết, Huệ cũng chỉ mới đến đây ở một thời gian ngắn. Nạn nhân sống khép kín và không giao du với mọi người xung quanh. Rất có khả năng, cái chết của nạn nhân có liên quan đến tình ái.
Hiện, vụ việc vẫn đang còn được điều tra và làm rõ