Trong cuộc hành trình cứu trợ nhân đạo quốc tế đầy cam go của Đội cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an Việt Nam tại Venezuela, bên cạnh tinh thần thép của các chiến sĩ, sự xuất hiện của hai “chiến binh bốn chân” đặc biệt đã trở thành những "trinh sát" vòng trong vô cùng tin cậy. Đó là King và Max – hai chú chó nghiệp vụ (cảnh khuyển) đại diện cho hai thế hệ: một già dặn, bản lĩnh; một trẻ trung, xông xáo.
Đằng sau những bước chân thầm lặng trên đống đổ nát là sự thấu hiểu, gắn kết giữa chúng và những người lính quản huấn – Thượng úy Đoàn Việt Đức và Thượng úy Nguyễn Văn Hòa.
King - “lão tướng” bản lĩnh
Gần 7 tuổi đời, King hiện là một trong những chú chó nghiệp vụ già dặn nhất tại Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Sáu năm đứng trong hàng ngũ, King sở hữu một “lý lịch chiến đấu” đáng nể với hàng nghìn giờ huấn luyện khắc nghiệt và hàng loạt chiến dịch tại các địa bàn hiểm trở nhất.
Người bạn đồng hành, người chỉ huy trực tiếp của King là Thượng úy Đoàn Việt Đức. Hơn ai hết, anh Đức hiểu rõ từng thói quen, từng cái nheo mắt hay cái vẩy đuôi của “lão tướng” này. Ở cái tuổi xế chiều của một chú chó nghiệp vụ, King không còn sự vồ vập của sức trẻ, nhưng bù lại là sự điềm tĩnh, nhạy bén và độ chính xác đến tuyệt đối khi xử lý tình huống.
King trong chiến dịch CNCH tại Myanmar.
Trước khi đặt chân đến Venezuela, King từng có nhiều thành tích trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn tại Myanmar năm 2025. Ngày đó, King sát cánh cùng Bin (một cảnh khuyển xuất sắc hiện đã "nghỉ hưu"). Giữa cái nắng cháy da người và mùi tử khí bao trùm các khu vực sập đổ, khứu giác của King đã chỉ điểm chính xác vị trí của nhiều nạn nhân bị vùi lấp sâu, giúp lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận và đưa họ ra ngoài.
Thế nhưng, đằng sau sự dũng mãnh ngoài hiện trường, King lại có những góc khuất. Sau những giờ căng thẳng, King cực kỳ hiền lành, thân thiện và thích được mọi người vuốt ve. Có một đặc điểm đáng yêu là King rất hay dỗi nếu cảm thấy mình bị ngó lơ.
Anh Đức chia sẻ một kỷ niệm dở khóc dở cười tại Myanmar: Sau ngày làm việc cuối cùng, do quá mệt mỏi vì hít phải nhiều mùi tử khí, cộng với thời tiết nắng nóng ngột ngạt và không gian di chuyển chật hẹp trên xe, King và Bin đã không giữ được bình tĩnh và “thi đấu” ngay trên xe khiến cả đội một phen hoảng hồn. Đó là sự quá tải tâm lý rất dễ gặp ở những chú chó cứu hộ khi đối diện với ranh giới sinh tử liên tục. Nhưng khi về đến nơi đóng quân, sau khi được các quản huấn vỗ về, hai chú chó lại làm hòa, cùng ăn, cùng ngủ và tiếp tục gắn bó vui vẻ trong suốt những ngày huấn luyện về sau.
Đến chiến dịch tại Venezuela lần này, cái tính thích được chiều chuộng của King lại một lần nữa khiến các chiến sĩ được một phen vừa thương vừa buồn cười. Chuyện xảy ra vào một buổi trưa, khi toàn đội đang tranh thủ nghỉ ngơi sau ca tìm kiếm căng thẳng, một đoàn cứu trợ nước ngoài đi ngang qua đã ghé vào thăm hỏi. Sự xuất hiện của hai chú cảnh khuyển ngay lập tức chiếm trọn cảm tình của những người bạn quốc tế. Thế nhưng, có lẽ vì vẻ hiếu động, lanh lợi của “tân binh” Max quá cuốn hút, các thành viên đoàn bạn mải mê vuốt ve, cưng nựng Max mà vô tình quên mất “lão tướng” King đang ngồi lầm lũi bên cạnh.
Chỉ chờ có thế, bản tính “hay dỗi khi không được chú ý” của King lập tức trỗi dậy. Cậu ta lẳng lặng bỏ ra một góc, nằm im thin thít, quay lưng lại với mọi người và tuyệt nhiên phớt lờ mọi âm thanh xung quanh. Lúc này, dù anh Đức hay các thành viên khác trong đoàn có gọi tên thế nào, King vẫn im lặng đầy bất mãn. Cuối cùng, để dập tắt “cuộc khủng hoảng tâm lý” của người bạn bốn chân, Thượng úy Đoàn Việt Đức cùng cả đội đã phải vây quanh, ra sức dỗ dành, vuốt ve một hồi lâu thì King mới chịu nguôi ngoai và chịu vẫy đuôi trở lại.
Đội cảnh khuyển của Việt Nam là tốt nhất trong chiến dịch cứu hộ quốc tế lần này.
King và Max vinh dự được Chính phủ Venezuela trao tặng danh hiệu “Anh hùng Chó nghiệp vụ Venezuela” (Héroes Caninos de Venezuela).
Max - Sức trẻ của “tân binh”
Trái ngược với vẻ trầm ngâm của King, Max, chú chó nghiệp vụ hơn 3 tuổi do Thượng úy Nguyễn Văn Hòa quản lý và sử dụng, lại mang đến một luồng năng lượng hoàn toàn khác biệt. Là một tân binh đúng nghĩa, đây là lần đầu tiên Max được “xuất ngoại” tham gia một chiến dịch tầm cỡ quốc tế.
Chính sức trẻ, sự năng động và khao khát thể hiện mình đã biến Max trở thành một mũi nhọn xông xáo tại thực địa Venezuela. Giữa đống gạch đá ngổn ngang, Max di chuyển thoăn thoắt, không ngại những ngóc ngách nhỏ hẹp nhất để đánh hơi tìm kiếm dấu hiệu sự sống. Hiệu quả công tác của Max trong những ngày đầu tại Venezuela đã chứng minh năng lực huấn luyện bài bản của lực lượng Công an Việt Nam.
Tính cách của Max giống như một đứa trẻ: hiếu động, tinh nghịch và đặc biệt thích trêu đùa với mọi người, trong đó “anh già” King luôn là mục tiêu trêu chọc số một của chú ta.
Anh Hòa kể lại, thời gian còn huấn luyện ở Trung tâm, có lần vì quá ham chơi và hiếu động làm đảo lộn giáo án, Max đã khiến người huấn luyện nổi giận. Hình phạt đưa ra là Max phải đứng úp mặt vào tường để suy nghĩ về “lỗi lầm” của mình. Sau trận lôi đình của chủ, chú ta quay sang giận dỗi, nằm thu mình một góc. Cuối cùng, chính anh Hòa lại phải là người xuống nước, dỗ dành một hồi lâu thì “chàng thanh niên” Max mới chịu vui vẻ trở lại và hợp tác tập luyện.
Tại Venezuela, sự kết hợp giữa kinh nghiệm của King và sức trẻ của Max tạo nên một cặp bài trùng ăn ý. Trên các công trường đổ nát, việc tìm kiếm người bị nạn nhiều khi phải dựa vào chính sự nhạy bén của hai chú chó này, bởi máy móc đôi khi bị nhiễu do kết cấu bê tông dày đặc.
Công việc của Thượng úy Đoàn Việt Đức và Thượng úy Nguyễn Văn Hòa không chỉ là điều khiển, mà còn là bảo vệ “đồng đội” của mình. Sau mỗi ca tìm kiếm, việc đầu tiên của các anh là kiểm tra đệm chân của King và Max xem có bị mảnh kính, sắt thép cào xước hay không, rồi cẩn thận lau sạch bụi đất trong mắt, trong mũi của chúng.
Giữa muôn vàn khó khăn tại nước bạn, sự gắn kết giữa người lính và cảnh khuyển không chỉ là quan hệ quản lý – công cụ, đó còn là sự gắn bó vào nhau để hoàn thành sứ mệnh nhân đạo cao cả mà Tổ quốc giao phó.