Phóng viên: Thưa Đại sứ, qua những ngày đồng hành cùng Đoàn cứu hộ, cứu nạn (CNCH) Việt Nam tại Venezuela, Đại sứ cảm nhận như thế nào về các hoạt động của đoàn công tác trong thời gian vừa qua?
Đại sứ Vũ Trung Mỹ: Như tôi đã có dịp chia sẻ trước đó, cảm xúc đầu tiên và mạnh mẽ nhất trong tôi chính là sự tự hào. Đoàn CNCH Việt Nam sang đây gồm 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CAND và QĐND. Chúng tôi đánh giá việc tham gia này mang ý nghĩa vô cùng to lớn, không chỉ trên bình diện song phương mà còn cả đa phương.
Đại sứ Vũ Trung Mỹ đặc biệt ấn tượng với hoạt động CNCH của Đoàn Việt Nam tại Venezuela.
Về mặt song phương, hành động này thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm và tình cảm thủy chung của Việt Nam dành cho Venezuela – một người bạn truyền thống, một đối tác quan trọng. Về bình diện đa phương, việc này khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong việc chung tay cùng cộng đồng quốc tế đương đầu với các thảm họa thiên tai và thách thức phi truyền thống trong bối cảnh hiện nay.
Phóng viên: Thực tế tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận Đoàn CNCH Việt Nam đã đạt được những kết quả rất tích cực và nhận được sự trân trọng lớn từ người dân bản địa. Dưới góc nhìn của mình, Đại sứ có thể chia sẻ thêm về cảm nhận của người dân cũng như chính quyền Venezuela đối với hoạt động và kết quả của đoàn trong những ngày qua không?
Đại sứ Vũ Trung Mỹ: Tôi xin phép không nhắc lại các số liệu hay thông tin mà các phóng viên đi theo đoàn cũng như lực lượng Công an, Quân đội đã phản ánh. Thay vào đó, tôi muốn chia sẻ những điều bản thân ghi nhận được dưới góc độ của một cán bộ ngoại giao tại địa bàn, thông qua việc theo dõi truyền thông và mạng xã hội sở tại.
Tôi vô cùng xúc động khi đọc những câu chuyện do các bà mẹ hay những bạn trẻ Venezuela chia sẻ trên mạng xã hội về hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ QĐND và CAND Việt Nam. Họ bình luận rằng, hiếm có lực lượng nào không quản ngại khó khăn, gian khổ và giờ giấc như vậy. Có những hôm các cán bộ, chiến sĩ bắt đầu từ bốn, năm giờ sáng, và có những hôm kết thúc công việc lúc hai giờ sáng. Đặc biệt, ở những nơi khó khăn, phức tạp và nguy hiểm nhất, người ta đều thấy sự hiện diện của lực lượng Việt Nam...
Tôi tin rằng điều này sẽ để lại ấn tượng sâu đậm không chỉ trong quan hệ ngoại giao song phương, mà quan trọng hơn hết là trong tâm trí và tình cảm của mỗi người dân Venezuela. Các đồng chí rồi sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về nước, nhưng tình cảm tốt đẹp, sự trân quý dành cho cán bộ, chiến sĩ CAND và QĐND Việt Nam sẽ còn mãi với thời gian. Điều này chắc chắn sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; đồng thời, giúp bạn bè quốc tế trong khu vực hiểu rõ hơn về đất nước, con người và lực lượng vũ trang Việt Nam.
Phóng viên: Cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này!