Tập sách "Kiến văn tiểu lục" được NXB Trẻ thực hiện với sự liên kết với NXB Hồng Bàng. Lâu nay, trong nhiều cuốn sách để xảy ra sai sót thì những sai sót nghiêm trọng nhất thường rơi vào các cuốn sách ra đời bằng sự liên kết xuất bản. Dù sao, hành động nhận lỗi và xin lỗi công khai của NXB Trẻ cũng rất đáng biểu dương. Bởi vì, trong giới xuất bản từng để xảy ra nhiều sai sót từ nhỏ đến to, nhưng việc một đơn vị dám đứng lên xin lỗi độc giả cả nước là việc làm hiếm gặp. Trong bức thư xin lỗi bạn đọc của Ban Giám đốc NXB Trẻ gửi đến các cơ quan truyền thông - báo chí, có đoạn: "Ngày 22/2/2013, sau khi nộp lưu chiểu, NXB Trẻ đã phát hiện lỗi sai ở ảnh bìa cánh quyển sách. Chúng tôi đã thu hồi gần như toàn bộ sách để chỉnh sửa. Thật đáng tiếc, có một số ít ấn phẩm đã lọt ra thị trường (khoảng 40 cuốn). Sau khi chỉnh sửa, chúng tôi xin nộp lưu chiểu lại và tiếp tục phát hành. Đến hôm 22/3/2013, bạn đọc phát hiện sai tên dịch giả trên bìa sách của bộ "Kiến văn tiểu lục". Lỗi sai này cực kỳ nghiêm trọng đối với chúng tôi, chúng tôi thật lấy làm xấu hổ về điều này. Ban Giám đốc NXB Trẻ và toàn thể nhân viên cúi đầu nhận lỗi và xin lỗi bạn đọc…".
"Kiến văn tiểu lục" là cuốn sách được tái bản từ bản in năm 1961 của Viện Sử học, vì thế việc để xảy ra những sai sót "nhầm ảnh, nhầm tên" - hai tiểu mục quan trọng nhất của một cuốn sách - là một điều đáng trách. Trao đổi với phóng viên VNCA, nhà văn Phạm Sĩ Sáu, người phụ trách truyền thông của NXB Trẻ buồn rầu: "Chuyện đã xảy ra và mỗi khi nhắc tới chúng tôi vẫn cảm thấy thật xấu hổ và đau lòng. Chúng tôi đã có những cuộc họp kiểm điểm và nghiêm khắc rút kinh nghiệm mà đề ra quy trình biên tập và thực hiện quy trình ấy nghiêm ngặt hơn. NXB sẽ mở một số lớp nâng cao nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng biên tập cho các biên tập viên trẻ khi lứa biên tập viên già dặn có bề dày kinh nghiệm đã lần lượt nghỉ hưu. Hiện nay, trong lúc chờ thu hồi những cuốn sách để xảy ra sai sót về để chỉnh sửa, chúng tôi chuẩn bị cho in thêm một lượt mới những cuốn sách đã sửa sai, dự kiến khoảng nửa tháng tới số sách mới ấy sẽ có mặt trên các quầy sách".
Cách hành xử của NXB Trẻ đối với sai sót của mình trong mấy ngày qua đã nhận được thiện cảm của nhiều độc giả. Ai cũng biết, chữ tín quý hơn vàng. Chỉ trong vài ngày qua, từ sau bức "tâm thư" gây chú ý của dư luận, không ít cuốn sách "có lỗi" của NXBTrẻ đã kịp được dư luận "điểm mặt chỉ tên". Độc giả sẵn sàng bỏ qua cho sai sót đáng tiếc lần này của NXB Trẻ, nhưng chắc hẳn người ta quan tâm đến những hành động cụ thể và trách nhiệm của đơn vị này trước mỗi đầu sách ra thị trường