Ngày 11/12, nhiều người dân ở chợ Nhu Gia, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), rất ngạc nhiên khi nghe thông tin tiệm vàng (kiêm cầm đồ) Hoàng Loan tọa lạc tại khu 1, trung tâm chợ Nhu Gia, do ông Văn Thanh Hoàng và bà Tiêu Phương Loan làm chủ bị trộm đột nhập khoắng mất 160 lượng vàng.
Sau khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã có mặt tại hiện trường. Một cán bộ điều tra cho biết: Chủ tiệm cho biết bọn trộm đột nhập vào đêm khuya, la phông (trần nhà) bị phá thủng, mái tôn có dấu cắt tạo thành một lỗ vừa người chui vào. Tủ trưng bày vàng bán trước nhà bị cạy tung.
Theo chủ nhà, có khả năng họ đã bị bọn trộm xông thuốc mê nên không phát hiện trộm đột nhập vào nhà. Được biết, tiệm vàng này nằm ngay trung tâm chợ, gần khu chợ nhà lồng và nằm kề nhiều hộ kinh doanh buôn bán. Theo thông lệ, khoảng từ sau 12h khuya là chợ đã có người nhóm họp mua bán các loại rau, củ quả, nhiều tiệm bán cà phê cũng dậy sớm chuẩn bị bán nên việc bọn trộm đột nhập vào thời điểm này là manh động, thậm chí là liều lĩnh.
Thượng tá Nguyễn Việt Thanh - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Sóc Trăng cho biết: Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án nên cơ quan điều tra đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc trong thời gian sớm nhất